Tự sát vì bệnh ung thư

Google News

(Kiến Thức) - Ông Neville Freeman, 79 tuổi, ở Anh, đã tự kết liễu đời mình vào ngày 16/2 để chấm dứt sự đau đớn do căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Ảnh minh họa.
Ông Freeman từng nói với bác sĩ rằng ông chỉ bị đau dạ dày chứ không mắc bệnh ung thư. Ông đã yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau chữa bệnh viêm loét dạ dày cho mình. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi của ông Freeman đã cho thấy ông mắc ung thư tuyến tụy.
Thi thể của ông Freeman đã được phát hiện trong nhà để xe, sau khi ông tự sát bằng một khẩu súng ngắn.
Ông Lynn Hughes, một người hàng xóm, cho biết, sức khỏe và sự xuất hiện của ông Freeman đã "xuống cấp" trong những tháng cuối cùng trước khi tự vẫn.
Freeman trở nên chán nản sau khi được thông báo rằng ông ấy sẽ phải phẫu thuật dạ dày, theo ông Hughes .
"Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy thực sự chán nản và tồi tệ. Đã 3-4 lần, ông ấy nhắc đến việc muốn tìm đến cái chết nhưng chúng tôi không nghĩ rằng sự việc nghiêm trọng tới mức đó”, ông Hughes kể lại.
"Ngay cả khi tôi đã biết trước về điều đó, tôi cũng không nghĩ rằng ông Freeman có thể tự vẫn như vậy", ông nói.
Cảnh sát địa phương - anh John Chandler cho biết, không còn nghi ngờ nào về vụ việc ông Freeman tự vẫn nữa. Người đàn ông này từng là một lính cứu hỏa dân sự trong quân đội Hoàng gia Anh, sau đó, ông tự thành lập một doanh nghiệp vận tải.
Nguyên Thảo (theo Edp24)

Bình luận(0)