Xóm “giật mình” khổ vì gần mỏ đá

Google News

Ngày ngày việc nổ mìn khai thác đá Hang Trai đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống các hộ dân xóm Tân Đô (xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Với 10 hộ dân sống gần mỏ đá Hang Trai, mỗi lần nghe tiếng mìn là một lần họ rơi vào trạng thái nguy hiểm bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà có thể có những cục đá bay 300-400m từ mỏ vào nhà họ.
Với chị Hoàng Thị Lê - một người dân trong xóm, có lẽ chị là người cảm nhận rõ ràng nhất về nỗi kinh hoàng của các vụ nổ mìn, bởi hai đứa con của chị đã suýt gặp nạn khi bị đá văng vào nhà cách đây hơn một năm.
Còn với bà Giang Thị Nga - Cơ sở sản xuất nấm Tân Đô, khi dãy nhà trồng nấm thứ bảy của bà đổ sụp do áp suất nổ mìn, bà đã chấp nhận không dựng lại trại trồng nấm nữa và đành để hàng chục công nhân nghỉ việc vì sợ không an toàn.
Dù bị thiệt hại nặng nề nhất về vật chất do các vụ nổ mìn nhưng cơ sở sản xuất nấm của bà và nhiều hộ dân khác bị ảnh hưởng vẫn chưa nhận được khoản đền bù nào.
 Việc nổ mìn khai thác đá đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xóm “giật mình” (Ảnh: VTV Online).
Được biết, năm 2012, Đảng ủy xã Hòa Bình đã tha thiết kiến nghị tới UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Công Thương đề nghị thu hồi giấy phép của mỏ đá Hang Trai vì hoạt động của mỏ đá quá nguy hiểm cho người dân. Tuy nhiên, kiến nghị này chưa được đáp ứng.
Nói về tình trạng trên, ông Hoàng Anh Tuấn - Bí thư chi bộ xóm Tân Đô cho biết, sự nguy hiểm là do khoảng cách của mỏ và nhà dân quá gần nhau và để sống được an toàn trong khoảng cách đó là điều khó đảm bảo.
Hiện tại, các nhà sống ven mỏ đá Hang Trai đang có một thú chơi là “sưu tầm đá”. Tuy nhiên đó không phải là đá quý hay đá mỹ nghệ mà là những cục đá từng bay vào nhà họ. Sưu tầm không phải cho vui, không phải làm tang vật bắt chủ mỏ đền bù, mà sưu tầm là để nhắc nhở họ: Luôn cảnh giác mỗi khi mỏ nổ mìn.
Theo VTV

Bình luận(0)