Tan chảy trước “âm mưu” của chú chó để cậu chủ không thể đi học

Google News

Trong clip, chú chó Dixie liên tục giằng lấy cặp xách của cậu chủ, kêu lên ư ử và mắt ngân ngấn nước để không cho người bạn nhỏ đi học.


Theo đó, chú chó đáng yêu này có tên là Dixie, sống cùng gia đình chủ ở San Marcos, tiểu bang Texas (Mỹ). Dixie rất yêu quý cậu chủ nhỏ. Mỗi buổi sáng khi Dixie cùng bà chủ đưa cậu bé đi học ở Học viện San Marcos, chú chó ủ rũ, ứa nước mắt không thôi.
Trong clip, cậu bé đã không thể lấy được cặp xách từ Dixie cho đến khi người mẹ phải túm lấy vòng cổ của chú chó để con trai xuống được xe.
Bà chủ liên tục âu yếm dỗ dành “Bình tĩnh nào cưng” và giải thích “Chúng ta sẽ quay lại đón cậu chàng sau khi tan trường”, nhưng Dixie vẫn kêu ư ử và mắt ngân ngấn nước.
Khi chiếc xe ô tô lăn bánh rời đi, con chó vẫn đứng ngồi không yên và bắt đầu thút thít khóc, trong khi ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe trông theo bóng người bạn nhỏ.
Theo Nguyễn Phượng/DSPL

>> xem thêm

Bình luận(0)