TP HCM: Tài xế chạy tán loạn vì đồng nghiệp kêu “có 2 quả bom”

Google News

(Kiến Thức) - Nghe đồng nghiệp kêu la phát hiện "2 quả bom” rồi hốt hoảng bỏ chạy, hàng loạt tài xế xe bồn và nhiều công nhân của 3 công ty bêtông một phen hốt hoảng, cùng nhau tháo chạy ra đại lộ Mai Chí Thọ.

Vụ việc tài xế công ty bê tông chạy thục mạng vì phát hiện “2 quả bom” đến chiều nay (18/4) vẫn đang được Ban Chỉ huy Quân sự quận 2 phối hợp với phường Đội, Công an phường Bình Khánh (quận 2, TP HCM) phong tỏa, di chuyển đến điểm an toàn để xử lý.
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện 2 quả đạn cối ven sông Sài Gòn. 
Trước đó đầu giờ sáng cùng ngày, trong lúc nhiều tài xế và công nhân của 3 công ty bêtông, hoạt động trong khuôn viên Trung tâm DV-TV-ĐT Thủ Thiêm (Vật liệu xây dựng Thủ Thiêm), trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2 đang chuẩn bị làm việc thì bất ngờ nhìn thấy một tài xế chạy thục mạng từ phía bờ sông lên, không ngớt kêu la phát hiện bom.
Vụ việc khiến nhiều tài xế khác và các công nhân hốt hoảng, tháo chạy tán loạn vì sợ "bom" nổ.
2 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ khiến nhiều tài xế, công nhân tại Trung tâm VLXD Thủ Thiêm một phen hốt hoảng. 
Nhận tin báo, chỉ huy Đội Cảnh sát Trật tự Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113 TP HCM) đã điều động lực lượng đến phối hợp với Công an, phường Đội Bình Khánh phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường; đồng thời báo nhanh vụ việc cho lực lượng Công binh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận 2 xử lý.
Theo cơ quan chức năng, vật liệu nổ mà các tài xế gọi là "bom" thực chất là 2 quả đạn cối, có một quả vẫn còn kíp nổ. Hiện lực lượng Công binh đang tiến hành xử lý, đồng thời làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc các quả đạn này.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)