Xem World Cup, ông bố trẻ vừa ngủ gật vừa cho con ngồi bồn cầu

Google News

Anh Ái ngủ lim dim nhưng vẫn thỉnh thoảng mở mắt xem con vệ sinh xong chưa và hôn lên trán bé.

1h ngày 16/6 diễn ra trận đấu giữa Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2018. Do quá mê bóng đá, anh Ái, kỹ sư xây dựng sống ở TP HCM, đã thức tới 3h để thưởng thức trọn vẹn trận cầu. Sáng hôm sau dù rất mệt, anh vẫn gượng dậy tắm cho con. Lúc chuẩn bị được bố đặt vào bồn nước, bé Dâu, con gái anh, bất ngờ muốn đi vệ sinh. Ông bố trẻ mê bóng đá buồn ngủ rũ rượi, mắt lim dim nhưng tay vẫn giữ chặt con. Tình huống hài hước này đã được chị Phạm Hạnh, vợ anh Ái, nhanh tay ghi lại.
 Anh Ái và bé Dâu.
Chị Hạnh chia sẻ chồng mình thích chăm con, đặc biệt là cho con ăn, chơi cùng con, tắm bé. Mùa World Cup này, anh thường xuyên thức đêm xem bóng đá nhưng sáng hôm sau vẫn dậy phụ vợ làm việc nhà. Chị Hạnh thỉnh thoảng lại thấy chồng ngủ gà ngủ gật trong lúc trông con.
Khi chị Phạm Hạnh chia sẻ đoạn video về ông xã lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ sự dịu dàng mà ông bố này dành cho con. Riêng chị Hạnh "phục lăn" khả năng phản xạ của chồng vì dù ngủ gật, anh vẫn không... làm rơi con vào bồn cầu.

Theo MrBo/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)