Cô gái bắn chết bạn trai để thoát cảnh "nô lệ tình dục"

Google News

Một y tá thực tập 22 tuổi ở Thái Lan đã bị bắt vì bắn chết bạn trai ngay trong xe hơi của nạn nhân do không muốn tiếp tục mối quan hệ "nô lệ tình dục".

Cụ thể, nghi phạm tên là Natchanok Noothong, 22 tuổi bị bắt đêm 24.7 đã thú nhận bắn chết bạn trai tên là Anuwat Noowan, 28 tuổi, để thoát khỏi một mối quan hệ "nô lệ tình dục" mà cô không thể chịu đựng được nữa. Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ nổ súng vào lúc 21h trên đường Soi Bang Na-Trat 4, quận Bang Na của Bangkok.
 Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng.
Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của Anuwat trong xe hơi của anh. Kittipong Saengchai, 44 tuổi, nhân chứng đã gọi cảnh sát, cho biết anh đang lái xe về nhà thì chiếc xe của Anuwat bị trượt và va chạm với xe của anh.
Saengchai nói anh thấy Natchanok mở cửa ghế lái và chạy ra ngoài rồi la lên "người đàn ông trong xe có súng".
Saengchai đã để Natchanok ngồi trong xe của mình rồi kiểm tra chiếc xe kia và phát hiện thi thể của Anuwat.
Natchanok đã thú nhận với cảnh sát rằng, cô bắn Anuwat bằng khẩu súng của chính anh ta.
Natchanok cho biết, bạn trai thường xuyên đánh cô để buộc cô phải quan hệ tình dục. Tối 24.7, Anuwat tấn công cô lần nữa và đấm vào mắt cô. Natchanok nói cô nhớ Anuwat giữ một khẩu súng ở ghế sau nên cô đã tìm cách lấy được nó và bắn bạn trai vào sau đầu.
Theo Thùy Chi/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)