Nàng Monna Lisa đầu trọc hút sự quan tâm về ung thư

Google News

Một bác sỹ người Italy làm xôn xao dư luận khi vẽ lại bức tranh về nàng Monna Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci với cái đầu trọc giống bệnh nhân ung thư.

Nàng Monna Lisa có chiếc đầu trọc lốc như bệnh nhân ung thư.
Đó là một nàng Monna Lisa không có tóc vì đang ở một giai đoạn hiểm nghèo của bệnh ung thư. Và đó cũng chính là hình ảnh thông qua chỉnh sửa trên Photoshop mà bác sỹ Franco Pannuti, chuyên gia về ung thư của Quỹ Giúp đỡ người bị ung thư (ANT), muốn chuyển tải đến mọi người.
Bức tranh Monna Lisa trọc đầu, với thông điệp "Hậu quả của ung thư đối với nàng", chính là hình ảnh đại diện cho chiến dịch mà quỹ này đang thực hiện nhằm thu hút sự chú ý của mọi người đối với công tác phòng chống và chữa trị ung thư.
Trong thời gian sắp tới, biểu tượng nổi tiếng nhất của nghệ thuật dưới hình thức bức tranh gây sốc về Monna Lisa phiên bản ung thư này sẽ xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và các biển quảng cáo ngoài trời ở khắp nơi trên đất Italy, với khẩu hiệu: "Một khối u làm thay đổi đời bạn, nhưng không đổi được giá trị của bạn".
Quỹ Giúp đỡ người bị ung thư được thành lập vào năm 1978. Kể từ năm 1985 đến nay, Quỹ này đã giúp đỡ được cho 96.000 người bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau.
Theo các con số thống kê của Hiệp hội nghiên cứu ung thư Italy, mỗi ngày ở nước này phát hiện thêm 1.000 ca ung thư mới. Năm ngoái, có 175.000 người Italy qua đời vì ung thư.
Theo Vietnam Plus

Bình luận(0)