Em gái ly dị về sống cùng, một hôm đi taxi về, tôi ngay lập tức đuổi khỏi nhà

Google News

Cho đến 1 hôm, Dũng bắt taxi về nhà, lại trúng ngay xe của Quân, em rể cũ. Anh tức giận túm cổ Quân, cho hắn một nắm đấm...

"Chuyện của cái Như nó đã kể hết cho em. Giờ nó không biết phải làm sao cho tốt, anh giúp nó quyết định đi”, vợ vừa bước vào phòng ngủ đã nói với Dũng.

Dũng là bác sĩ của một bệnh viện ở tỉnh. Khi anh học năm nhất Đại học thì bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, để lại em gái 3 tuổi cho Dũng. Từ đó, hai anh em Dũng nương tựa vào nhau mà sống. Dũng dựa vào việc làm thêm và học bổng để hoàn thành việc học, em gái anh cũng bảo vệ luận án thành công.

Sau khi đi làm, Dũng quen với An, chính là vợ anh bây giờ. An rất hiền lành, đối xử với em gái chồng như ruột thịt. Một hôm em gái tới nhà, có vẻ là gặp chuyện nên vợ đẩy Dũng vào phòng ngủ, 3 người cùng ngồi nói chuyện. Nghe xong, vợ Dũng cảm thán không ngờ em chồng lại phải chịu nhiều ủy khuất đến vậy, liền nói: “Em gái, ở nhà anh chị đi. Anh em thường xuyên đi làm ca đêm, có em bầu bạn với chị thì còn mong gì hơn thế!” Lúc ấy, Như vừa mới đến một bệnh viện công để thực tập, vợ biết Dũng lo lắng em gái ở ngoài một mình, anh lại bận rộn không có thời gian chăm sóc nên mới bày tỏ thiện ý như vậy, chủ động tìm lý do đưa em chồng về ở cùng.

Đảo mắt một năm trôi qua, Như đột nhiên nói muốn dọn ra ngoài, thì ra là là vì quen biết với bạn trai là Quân. Hai người chuẩn bị kết hôn. Quân là một tài xế taxi, cao 1m75, lông mày rậm và đôi mắt to, trông khá lôi cuốn, Sau đó đám cưới được tổ chức rất suôn sẻ. Nhưng mới qua nửa năm, Như đã khóc lóc trở về! Nghe Như kể thì hóa ra lúc đầu Quân nói mình có bằng đại học, nhưng chứng chỉ là đồ giả mua trên mạng. Anh ta mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Khó trách lúc trước Dũng nghi ngờ tại sao em rể lại lái taxi trong khi có học vấn cao. Khi ấy, Quân nói cuộc đời không muốn làm theo ý người khác, muốn tự mình lựa chọn công việc mình thích! Thế nhưng sau kết hôn, Quân lái taxi kiếm được bao nhiêu tiền đều tự mình tiêu xài, còn cả ngày cùng đám bạn không tốt tụ tập uống rượu, đi hát karaoke… 5 tháng trước, Như sảy thai cũng chính là do chồng say rượu gây ra! 

Nhờ chị dâu tâm chăm sóc, Như cuối cùng cũng dần hồi phục sức khỏe. Mà rất đáng ghét là trong suốt thời gian đó, Quân qua lại với các cô gái khác, còn bị bắt khi ở cùng 1 cô gái. Do đó, Như buộc chồng phải ly hôn và đền bù cho cô 200 triệu. Dũng hỏi vợ: “Em rể là người tệ như vậy, sao cái Như trước kết hôn, một chút cũng không phát hiện ra?”

An đáp: “Thằng Quân trước khi cưới cũng đã để lộ chút dấu vết. Tuy nhiên vẻ ngoài nhìn khá vừa mắt nên cái Như cũng coi như say đắm nên đồng ý gả. Ai biết nó lại là người như vậy!” 

Cho đến 1 hôm, Dũng bắt taxi về nhà, lại trúng ngay xe của Quân, em rể cũ. Anh tức giận túm cổ Quân, cho hắn một nắm đấm, nói hắn đối xử tệ với em gái anh khiến con bé sảy thai, còn dám trắng trợn lừa dối vợ! Quân tỏ ra không hiếm, nhìn Dũng với ánh mắt đầy thù hận: “Em gái của anh không tốt, anh có biết không? Đứa bé không phải con tôi”.

Nghe xong, Dũng thậm chí còn tức giận hơn, hét lên: “Thằng khốn, không phải của mày thì của ai?”

Quân lấy điện thoại di động từ túi quần ra, cho anh vợ xem phiếu xét nghiệm nam khoa của anh ta, trên đó ghi rõ ràng, số lượng tinh trùng là 0. Anh ta bị vô sinh. Thì ra Quân đã sớm biết chuyện vợ chửa hoang. Cô ấy không muốn phá thai vì vẫn còn thương nhớ người yêu cũ. Sau khi kết hôn, cô ấy vẫn thường ra ngoài và có khi không về nhà. Dù yêu vợ nhưng Quân không cách nào khác phải ly hôn với cô ấy. Sau đó không biết vợ kiếm được một cô gái ở đâu mang về nhà rồi đổ tội ngoại tình cho Quân, sau đó đòi số tiền ly hôn. Về phần sau này Như bị sảy thai, có thể cũng là mưu kế của cô ấy. Cô ấy có lẽ nhận ra Quân đã biết chuyện nên giả vờ để lấy lòng thương hại của anh trai và chị dâu. Vợ là kiểu người mưu mô như vậy, Quân khó mà có thể chấp nhận! 

Em gai ly di ve song cung, mot hom di taxi ve, toi ngay lap tuc duoi khoi nha

Ngày hôm đó Dũng trở về nhà, nhìn em gái ăn tối xong, nói: “Đây là lần cuối cùng cô ăn tối ở nhà anh, Sau đó đừng đến nữa. Ăn xong thì ngay lập tức dọn hành lý, rời khỏi nhà anh!”

Em gái khóc hỏi tại sao. Dũng mỉm cười và nhìn cô ấy, không nói một lời!

Cho dù là người thân, một khi mất đi điểm mấu chốt làm người, Dũng sẽ không bao giờ dung túng và nuôi dưỡng.

***

Nhiều người ngay cả khi kết hôn, vẫn còn vương vấn tình cũ. Ví dụ như Như, cô ấy có thai với tình cũ nhưng vẫn muốn giữ, còn lợi dụng Quân để kết hôn và đỏ vỏ. Tiếc rằng Quân lại bị vô sinh nên mưu kế của cô ấy bị đổ bể. Một người không có bản tính cơ bản của con người thì thật khó khiến người khác cảm thông và tha thứ. Ngay cả anh trai Như cũng không thể dung thứ cho em gái mình. Kết cục mà Như phải nhận là xứng đáng!

Theo V.A /Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)