Nghi án giết người, thi thể phụ nữ không mặc quần ở cửa buồng ngủ

Google News

(Kiến Thức) - Khi ông Vân vừa vào nhà thì phát hiện bà Hoa nằm bất động ở gần cửa buồng ngủ, thi thể không mặc quần, trên cổ có nhiều vết đâm.

Tối 30/6, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Châu Ngọc Hưng (38 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (53 tuổi, là mẹ của Hưng, ngụ tỉnh Bình Phước), thi thể nạn nhân không mặc quần nằm ở cửa buồng ngủ, trên cổ có nhiều vết đâm.

Theo điều tra, tối 29/6, ông Châu Võ Văn (54 tuổi) cùng vợ là bà Hoa và con trai là Hưng tới nhà ông Ngô Văn Minh (57 tuổi) ở tổ 5, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài để ăn nhậu.

Khoảng 20h cùng ngày, mọi người rủ tới nhà ông Vũ Văn Giáp (58 tuổi) cách đó khoảng 100m để hát karaoke.

Ít phút sau, bà Hoa cùng con trai là Hưng về nhà, riêng ông Vân cùng mọi người tiếp tục hát tại đây.

Đến 21h30 cùng ngày, ông Vân cùng mọi người tan tiệc. Khi ông Vân vừa vào nhà thì phát hiện bà Hoa nằm bất động ở gần cửa buồng ngủ.

Chạy lại kiểm tra, ông phát hiện bà Hoa đã chết, trên người không mặc quần, có vết đâm ở cổ và nhiều vết máu vương vãi.

Ông hô hoán cho mọi người biết và lập tức báo công an.

Nhận tin báo, công an đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Hưng cũng biến mất khỏi căn nhà từ khi ông Vân phát hiện bà Hoa tử vong. Một số người dân cho hay, Hưng làm nghề phụ hồ, hay uống rượu, quậy phá và có biểu hiện tâm thần không bình thường. 

Qua khám nghiệm, công an xác định bà Hoa tử vong là do bị đâm nhiều nhát vào cổ và người. Thi thể bà Hoa không mặc quần. Công an phát hiện 1 bộ áo dính máu của Hưng bỏ trong nhà tắm. Qua đó, công an xác định Hưng là nghi can gây án nên truy bắt.

Chiều 30/6, trinh sát công an phát hiện Hưng đang trốn ở 1 quán cà phê ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú nên bắt giữ đưa về trụ sở. Bước đầu, Hưng khai nhận dùng kéo sát hại mẹ ruột của mình rồi bỏ trốn.

VĂN THANH

>> xem thêm

Bình luận(0)