Kẻ chém vợ và em rể từng ép vợ viết giấy nối tình xưa

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng hai tháng trước, đối tượng Hiệp, kẻ chém vợ và em rể từng kề dao vào cổ vợ và bắt cô viết giấy chấp nhận nối lại tình xưa.

Liên quan đến vụ chém vợ và em rể vợ dã man ở Hoà Bình, trao đổi với PV, anh Hà Duy Thăng (SN 1976) - anh họ của chị Hằng cho biết: “Buổi chiều hôm xảy ra sự việc, trong thôn còn tổ chức ngày Hội đoàn kết toàn dân, em tôi tham gia cổ vũ cho đội kéo co trong thôn. Đến khoảng 17h thì về nhà. Khoảng 19h, tôi nghe cuộc điện thoại từ người thân nói Hằng bị đâm đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Tân Lạc. Tôi vội vàng chạy ra rồi cùng mọi người đưa em lên Bệnh viện Hòa Bình. Hằng tử vong khi vừa nhập viện".
Ke chem vo va em re tung ep vo viet giay noi tinh xua
 10 giờ sáng nay, thi thể chị Hằng được gia đình và người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bùi Văn Hiệp là người không nghề nghiệp, ở nhà làm ruộng. Hai vợ chồng đã có với nhau 1 con trai 7 tuổi. Hiện chị Hằng là cán bộ y tế thuộc Trạm y tế xã Phong Phú. Người dân trong xóm cho biết, Hiệp là người sống tình cảm, thân thiết với láng giềng, nhưng từ khi cưới vợ, Hiệp thay tính đổi nết, hay ghen tuông. “Cho rằng vợ mình ngày càng đẹp ra, quan hệ rộng rãi nên nhiều lần nó đã đánh đập cái Hằng. Có những trận đòn tím hết cả mặt, cái Hằng phải nghỉ làm cả tuần lễ” – anh Thăng cho biết.

Không chịu được cảnh chồng hay ghen lại bạo hành dã man, chị Hằng đòi ly hôn. Nhiều lần Hiệp đã níu kéo hứa sẽ thay đổi. 
Ke chem vo va em re tung ep vo viet giay noi tinh xua-Hinh-2
 Hàng xóm đến để chuẩn bị tang lễ cho chị Hằng.

Trước hôm xảy ra án mạng, chị Hằng đã chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống. Nhiều lần Hiệp đến tìm nhưng chị tránh mặt không muốn gặp. “Thời gian sinh sống với Hiệp không lúc nào em tôi được thoải mái, luôn trong cảnh bạo lực gia đình. Đến khi không chịu được cảnh đó, em tôi về nhà mẹ đẻ, hắn vẫn không buông tha và nhiều lần đến níu kéo tình cảm. Không được em gái tôi chấp nhận, Hiệp quay ra chửi bới, lăng mạ thậm tệ vợ và gia đình vợ.

Cách đây 2 tháng, Hiệp từng cầm dao kề cổ vợ và ép vợ phải viết giấy chấp nhận nối lại tình xưa, Hằng đành miễn cưỡng chấp nhận. Tôi không ngờ cái kết được báo trước, nhưng em tôi vẫn không tránh khỏi kết cục đau lòng”, anh Thăng đau đớn nói trong nước mắt.

Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 15/11, người dân khu 3 thị trấn Mường Khến (huyện Tân Lạc – Hòa Bình) nghe thấy tiếng kêu cứu . Khi chạy đến, mới phát hiện một phụ nữ nằm trên vũng máu, và một người đàn ông vừa chạy vừa hô hoán “cứu tôi với, nó giêt tôi”.

Danh tính các nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là Bùi Thị Hằng (SN 1985, trú tại xã Phong Phú – huyện Tân Lạc – Hòa Bình), cán bộ Y tế, thuộc trạm Y tế xã Phong Phú. Và người tiếp theo là Bùi Việt Anh (SN 1981), là em rể của chị Hằng. Hiện Việt Anh đang làm bảo vệ cho Viện Kiểm soát huyện Tân Lạc.

Hung thủ là chồng của nạn nhân Bùi Thị Hằng sau đó đã đến Công an huyện Tân Lạc đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận trước đó vợ chồng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và đã sống ly thân. Hôm xảy ra án mạng, vợ chồng Hiệp tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau và được anh Bùi Việt Anh (SN 1981, hiện là bảo vệ của Viện kiểm sát huyện Tân Lạc) đến can ngăn liền bị Hiệp đâm hai nhát dao vào người.

Sau khi đâm anh Việt Anh, Hiệp đã ra tay hạ sát vợ mình bằng con dao nhọn. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Tân Lạc chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Giang Vương

Bình luận(0)