Kịp thời giúp đỡ cụ ông đi lạc, trao trả an toàn cho gia đình ở Hà Nội

Không giấu được sự xúc động khi tìm lại được bố, chị N.T.H cho biết cụ T. tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút, gia đình không hay biết việc cụ rời khỏi nhà.

Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h20 ngày 18/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn, Công an phường Thanh Liệt nhận được tin báo của người dân về việc có một cụ ông cao tuổi đi lạc, cần được giúp đỡ. Tổ Cảnh sát trật tự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, qua trao đổi ban đầu xác định cụ không nhớ rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú cũng như thông tin người thân.

capture-464.png
Công an phường Thanh Liệt bàn giao cụ ông an toàn cho gia đình.

Ngay sau đó, Công an phường đã đưa cụ về trụ sở để ổn định sức khỏe, tinh thần. Do cụ vẫn chưa thể cung cấp được thông tin cá nhân, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường. Song song với đó, lực lượng Công an phường khẩn trương đăng tải thông tin, hình ảnh lên các trang thông tin của địa phương, các hội nhóm cộng đồng và nhóm Zalo khu dân cư nhằm tìm kiếm người thân cho cụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân, sau thời gian rà soát, Công an phường đã xác định được nhân thân cụ là ông N.V.T, trú tại phường Thanh Liệt, đồng thời liên hệ với gia đình để đến đón cụ.

Không giấu được sự xúc động khi tìm lại được bố, chị N.T.H cho biết cụ T. tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút, gia đình không hay biết việc cụ rời khỏi nhà. Gia đình đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, kịp thời của lực lượng Công an phường trong việc hỗ trợ tìm kiếm người thân đi lạc trong đêm muộn.

Do thời điểm bàn giao đã về khuya, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cụ trong quá trình di chuyển, Công an phường đã cử cán bộ trực tiếp đưa cụ về nhà, bàn giao an toàn cho gia đình. Việc làm ý nghĩa trên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở vì Nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đi lạc, CSGT Hà Nội tìm giúp người thân

Nguồn: ĐTHĐT.

Kịp thời giúp cụ bà đi lạc vào quán cơm đoàn tụ với gia đình

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lo ngại cho sự an toàn của cụ, chủ quán đã chủ động đưa cụ đến Công an phường Việt Hưng, Hà Nội đề nghị giúp đỡ tìm người thân.

Ngày 19/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h00 ngày 18/12, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận một cụ bà đi lạc do chủ quán cơm tại số 108 P8, Khu đô thị Việt Hưng, cụm Giang Biên, phường Việt Hưng đưa đến trụ sở Công an phường nhờ hỗ trợ. Theo thông tin ban đầu, cụ bà không nhớ được thông tin cá nhân, bất ngờ đi lạc vào quán cơm. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lo ngại cho sự an toàn của cụ, chủ quán đã chủ động đưa cụ đến Công an phường Việt Hưng đề nghị giúp đỡ tìm người thân.

2.jpg
Người nhà đến đón cụ bà tại trụ sở Công an phường Việt Hưng.

Giúp đỡ cháu bé bị lạc tại Vườn thú về với gia đình ở Hà Nội

Sự nhanh chóng, tận tâm và tinh thần trách nhiệm, lực lượng chức năng đã giúp một cháu bé bị lạc tại Vườn thú Hà Nội sớm được đoàn tụ với gia đình.

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận thông tin từ Phòng Bảo vệ Vườn thú Hà Nội (khu vực Thủ Lệ, phường Giảng Võ, Hà Nội) về việc có một bé trai bị lạc tại khuôn viên Vườn thú. Thời điểm được phát hiện, cháu bé không nhớ được tên, tuổi, địa chỉ nhà cũng như thông tin về thân nhân.

67.jpg
Công an phường Giảng Võ bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Giúp đỡ người thân tìm cháu bé ở Sơn La bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình

Do xảy ra mâu thuẫn gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 7h00 ngày 8/12/2025, anh Phạm Kim Thắng, sinh năm 1980, trú tại bản Liềng, xã Mường Lèo đến Công an xã Mường Lèo trình báo với nội dung: Tối ngày 7/12/2025, do xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi từ lúc 21h cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm thấy cháu.

5.jpg
Công an xã Mường Lèo bàn giao công dân cho gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới