Cô gái gọi cứu hỏa đến dập tắt “tâm hồn nóng bỏng”

Cô gái có thể sẽ phải nộp phạt vì đã đưa ra báo động giả.

Co gai goi cuu hoa den dap tat “tam hon nong bong”
Người phụ nữ gọi lực lượng cứu hỏa đến dập tắt đám cháy trong "tâm hồn nóng bỏng của mình". 
Một người phụ nữ ở thành phố Ufa của Nga đã gọi cho lực lượng cứu hỏa địa phương để giúp dập tắt “tâm hồn nóng bỏng” của mình, hãng tin nhà nước RIA Novosti đưa tin hôm thứ hai.
Một đoạn video về vụ việc được ghi lại bởi các nhân viên cứu hỏa tại hiện trường được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội hôm chủ nhật.
Những người lính cứu hỏa đã tìm thấy người phụ nữ trong tình trạng say rượu, hành động bất thường, hát và tuyên bố rằng “tâm hồn của cô đang bốc cháy”, một nguồn tin giấu tên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết.
Cơ quan điều tra địa phương hiện đang xác minh vụ việc. Người phụ nữ có thể sẽ phải đối mặt với một khoản phạt hành chính vì đã đưa ra báo động giả, theo RIA.

Quan chức Mỹ: Triều Tiên không yêu cầu bỏ toàn bộ cấm vận

(Kiến Thức) - Theo tiết lộ mới của một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Triều Tiên chỉ đề nghị Washington ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua từ tháng 3/2016.

Theo AP, một quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/3 cho biết, Triều Tiên "về cơ bản muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận", nhưng vị quan chức này thừa nhận yêu cầu mà Bình Nhưỡng đưa ra trong cuộc đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 là Washington ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt từ tháng 3/2016.
Vị quan chức Mỹ nói thêm, đề xuất của Triều Tiên không bao gồm các nghị quyết trừng phạt trước đó. 

Tại sao vợ chồng Hoàng tử Harry muốn giữ bí mật về giới tính em bé?

Theo Elle, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle đã biết giới tính đứa con đầu lòng. Song, cặp đôi quyết định giữ bí mật tới khi em bé chào đời.

Giới tính đứa bé trong bụng Meghan Markle là sự tò mò lớn với giới truyền thông. Dù nhiều lời đồn đoán xuất hiện, vợ chồng Hoàng tử Harry lựa chọn không tiết lộ thông tin cho tới khi con họ chào đời. Theo tạp chí Elle, cặp đôi đã biết được đó là bé trai hay bé gái.

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.
Nguoi dan ong ngoi tu 19 nam nhung luon mom keu oan
Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos cho rằng mình ngồi tù oan từ năm 22 tuổi. 
Khi nghe lời cáo buộc của cảnh sát, Manuel đã vô cùng choáng váng. Anh chỉ biết sơ qua nạn nhân, người có tên là Manuel Martinez Elizalde, vì từng cho người này tiền vì gia đình anh ta “không có gì để ăn”. Tính đến thời điểm đó, giữa 2 người không hề có xích mích nào cả. Mọi chuyện càng đáng nghi hơn anh Manuel nhìn thấy cha của Elizalde đến sở cảnh sát và nói với cảnh sát rằng “không, không phải người này, anh ta là bạn của con trai tôi. Anh ta sẽ gây rắc rối cho chúng tôi”. Một sĩ quan cảnh sát đáp lời: “Nhìn đi, ông cần 3 người, chúng đây. Bọn tôi đã sắp xếp với bên Văn phòng công tố rồi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới