Người dân ùn ùn rời TP.HCM về nghỉ lễ, xe xếp hàng dài ở các tuyến cửa ngõ

Google News

Chiều 29/4, sau giờ làm việc cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân tại TP.HCM đã rời TP về quê nhà ở các tỉnh miền Tây, miền Đông bằng xe máy.

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ khoảng 16h chiều 29/4, lượng phương tiện đổ dồn về các tuyến đường tại các cửa ngõ phía Tây, phía Đông đông nghẹt.

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-2
Trên tuyến QL13 hướng về ngã tư Bình Phước, TP Thủ Đức, xe đông xếp hàng kéo dài. Đồng thời, thời điểm này một tàu hỏa đi ngang qua, nhân viên kéo rào chắn lại nên khiến tình hình giao thông trở nên khó khăn.

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-3
 Tương tự tại các cửa ngõ phía Đông, lưu lượng phương tiện đổ về rất lớn

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-4
Tại cửa ngõ phía Tây cũng đông nghẹt người. 

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-5
Dòng xe xếp hàng kéo dài nhiều km để chờ di chuyển. "Tôi chọn đi xe máy vì nhà gần và tôi muốn đi tham quan ở một số nơi nên chọn về quê bằng xe máy", chị Quỳnh, quê Long An nói.

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-6
Xe máy là phương tiện mà người dân chủ yếu lựa chọn về quê dịp nghỉ lễ này. 

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-7
 

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-8
Khoảng gần 17h, hàng trăm phương tiện rồng rắn nối đuôi nhau di chuyển nhích từng tí một. Dòng phương tiện kéo dài gần 3km. 

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-9
Nhiều người dân chọn xe ôm công nghệ, xe buýt... để di chuyển về quê nhà.

Nguoi dan un un roi TP.HCM ve nghi le, xe xep hang dai o cac tuyen cua ngo-Hinh-10
Chị Nguyễn Yến Nhi (quê Bến Tre) cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 chị được nghỉ 4 ngày, hôm nay vừa tan ca lúc 16h, chị cùng với con cái đi xe máy về quê. “Biết trước tình hình sẽ kẹt xe, nhưng hôm nay là ngày làm cuối để nghỉ lễ, giờ kẹt xe như vậy cũng đành chịu thôi”, chị Nhi chia sẻ.  

Theo Ninh Sự/BGT

>> xem thêm

Bình luận(0)