Cô gái bị cướp đạp ngã trên phố Sài Gòn đã tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Cô gái bị cướp đạp ngã trên phố Sài Gòn đã tử vong do tình trạng chấn thương đầu quá nặng và hôn mê sâu.

Trưa 30/6, bác sĩ Hồ Văn Hân, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện nhân dân Gia Định, TP HCM xác nhận: “Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực cứu chưa, nhưng do tình trạng chấn thương đầu quá nặng, hôn mê sâu…nên bệnh nhân Lê Thị Bích Tuyền, 25 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp - cô gái bị cướp đạp ngã trên phố Sài Gòn, đã không qua khỏi”.
Có mặt tại bệnh viện Gia Định, mẹ của nạn nhân Tuyền đau đớn nói trong nước mắt: “Con gái tôi từ quê lên Sài Gòn đi làm từ sau Tết. Nó hứa cuối tháng 6 về đám giỗ ba, vậy mà hôm nay nó đã đi gặp ổng…Tuyền ơi làm sao má sống nổi đây?”.
 Khu vực ra vụ cướp khiến nạn nhân té ngã, chấn thương nặng và tử vong sau 3 ngày cấp cứu.
Trước đó, sáng sớm 27/6, chị Tuyền đón xe ôm từ khu cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh để ra bến xe miền Tây về quê giỗ ba của mình. Khi xe ôm đang chạy trên đường Võ Thị Sáu, thuộc quận 1 thì chị Tuyền bị đối tượng chạy xe máy áp sát giật chiếc giỏ xách đeo trên người. Nạn nhân cố giằng co thì bị tên cướp đạp mạnh làm té đập đầu xuống đường bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức, tên cướp phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chị Tuyền được nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Công an quận 1, TP HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi, truy xét vụ cướp gây hậu quả nghiêm trọng này.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)