Anh: Dọn nhà mẹ quá cố, con phát hiện xác ướp người lạ

Google News

Xác ướp trẻ sơ sinh mặc quần áo được tìm thấy bên trong một chiếc hộp dài 45cm.

Anh: Don nha me qua co, con phat hien xac uop nguoi la
 Nhà của bà Carol nằm ở Dexta Way, Northallerton, Teeside, nước Anh.
Ba người con dọn nhà mẹ quá cố đã phát hiện xác ướp của người anh trai mà họ chưa bao giờ biết đến, theo thông tin từ một cuộc điều tra.
Xác chết được tìm thấy bên trong một chiếc hộp nhỏ đặt trong tủ dưới cầu thang trong nhà bà Carol Thompson ở Northallerton, Teeside, nước Anh, vào tháng 2.
Một cuộc điều tra được bắt đầu sau khi gia đình mang chiếc hộp đến đồn cảnh sát, theo Independent.
Thám tử Matthew Wilkinson nói rằng gia đình đã khám phá ra "xác ướp trẻ sơ sinh mặc quần áo" bên trong hộp dài 45cm.
"Không ai biết về người anh trai hay sự tồn tại của một đứa trẻ thứ 4", thám tử Wilkinson nói. Kể cả chồng cũ của bà Thompson, ông Melvin Thompson, cũng không biết gì về điều này.
Tuy nhiên, các nhà điều tra không xác định được tại sao xác ướp lại ở trong ngôi nhà.
Xét nghiệm ADN cho thấy xác ướp là con của bà Carol và Melvin Thompson.
Quần áo bọc thi thể được làm từ cuối những năm 1950 hoặc đầu những năm 1960. Những lá thư trong hộp chứa xác ướp được ghi là viết vào tháng 8 năm 1968.
Ông Thompson nói với cảnh sát rằng ông không hề biết về việc vợ mang thai trong giai đoạn này hay sự tồn tại của chiếc hộp.
Nhà điều tra Broadbridge nói thêm không rõ liệu đứa bé chết trước hay sau khi sinh nhưng xương của em không có vết thương.
Vợ chồng Thompsons kết hôn vào năm 1968 và ly hôn vào năm 1996. Bà Carol chuyển đến Dexta Way vào năm 2004 trước khi chết vào tháng 1 năm nay.
Ba đứa con hiện tại của bà Carol đều được sinh sau năm 1968.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)