Thảm sát Tây Úc: Người ông bị nghi bắn chết 6 người trong gia đình

Một người đàn ông Tây Úc bị tình nghi giết vợ, con gái và 4 đứa cháu (1 gái và 3 trai) bằng súng, Daily Mail đưa tin hôm 11/5. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ thảm sát này.

Theo nhà chức trách địa phương, nghi phạm, ông Peter Miles, 61 tuổi, bị tình nghi giết chết các nạn nhân tại trang trại của gia đình ở Osmington, cách sông Margaret (Tây Úc) khoảng 15 km. Đây là nơi tất cả 7 thành viên của gia đình ông Peter sinh sống.
Một người đàn ông đã gọi điện thoại cho cảnh sát vào 5 giờ 15 phút. Người ta tìm thấy tổng cộng 3 khẩu súng tại hiện trường vụ thảm sát, được cho là thuộc về nghi phạm.
Ông Peter (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: Daily Mail
 Ông Peter (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: Daily Mail
Cô Katrina và 4 người con. Ảnh: Daily Mail
 Cô Katrina và 4 người con. Ảnh: Daily Mail
Hai cảnh sát tới trang trại đầu tiên kể lại rằng họ tìm thấy 1 người đàn ông chết bên ngoài ngôi nhà, 1 người phụ nữ chết trong nhà và 1 người phụ nữ khác cùng 4 đứa trẻ chết trong khu vực giống như nhà kho. Họ đều tử vong bởi vết thương do đạn bắn.
Những cư dân gần đó nói rằng họ nghe có tiếng súng lúc 4 giờ sáng nhưng tưởng đó là âm thanh do những người bắn kangaroo gây ra.
Cảnh sát đã loại cha của 4 đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, anh Aaron Cockman, ra khỏi danh sách tình nghi. Người này đã ly hôn vợ - chính là con gái của ông Peter.
Các nạn nhân bao gồm vợ của ông Peter, bà Cynda Miles, 58 tuổi, con gái Katrina Miles, 35 tuổi và 4 đứa cháu Taye, 13 tuổi, Rylan, 12 tuổi, Arye, 10 tuổi và Kadyn Cockman, 8 tuổi.
 
Hiện trường vụ án. Ảnh: Daily Mail
 Hiện trường vụ án. Ảnh: Daily Mail
Vụ án đã gây chấn động cả khu vực Tây Úc, đồng thời được xem là vụ giết người liên quan tới súng đạn nghiêm trọng nhất kể từ vụ thảm sát Port Arthur năm 1996.
Theo Daily Mail, vợ chồng ông Peter và bà Cynda mua trang trại nói trên hồi năm 2014. Người hàng xóm tên Felicity Haynes cho biết cặp đôi dự định lập nên một trang trại để ở lâu dài với con cháu của mình. Tuy nhiên, không ngờ bi kịch đã xảy ra.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và bước đầu loại trừ nguyên nhân ông Peter gặp rắc rối tài chính dẫn đến gây ra vụ thảm sát.

Có 1 nạn nhân gốc Việt trong vụ thảm sát Las Vegas

Trong số 59 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas tối Chủ Nhật, nhà chức trách xác định có một phụ nữ người Mỹ gốc Việt, đến từ Los Angeles, theo NBC new.

Nạn nhân người Mỹ gốc Việt trong vụ thảm sát ở Las Vegas là cô Michelle Võ, 32 tuổi, nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, California.

Anh: Thảm sát cả gia đình chủ vì không được trả tiền công

(Kiến Thức) - Ôm hận vì không được trả tiền công do làm việc cẩu thả, John Owen đã ra tay sát hại man rợ cả gia đình Marshall ở Anh gần 150 năm trước.

Theo The Sun, vụ thảm sát cả gia đình Marshall ở Anh cách đây gần 150 năm vẫn khiến nhiều người phải rùng mình khi được nghe kể lại bởi sự tàn ác của hung thủ.
Thủ phạm trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tháng 5/1870 này chính là John Owen. Y đã dùng búa giết chết ông Emmanuel Marshall, vợ ông Charlotte, ba người con, em gái và mẹ của ông Marshall rồi sau đó chặt xác họ.

Cám cảnh cuộc sống người tị nạn Syria nơi đất khách quê người

(Kiến Thức) - 1,5 triệu người tị nạn Syria đang sống trong những khu trại tị nạn trên khắp đất nước Lebanon. Mặc dù được cộng đồng ở đây hỗ trợ nhưng nhiều người dân Syria vẫn đối mặt với vô vàn khó khăn nơi đất khách quê người.

Theo Al Jazeera, khoảng 1,5 triệu người tị nạn Syria đang sống trong những khu trại tị nạn tạm bợ khắp đất nước Lebanon và cuộc sống của họ đối mặt với nhiều khó khăn. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Theo Al Jazeera, khoảng 1,5 triệu người tị nạn Syria đang sống trong những khu trại tị nạn tạm bợ khắp đất nước Lebanon và cuộc sống của họ đối mặt với nhiều khó khăn. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Yusra, 35 tuổi, ngồi trong trại tị nạn Al Fares ở thung lũng Bekaa. Cô rời Syria cùng chồng và đứa con 8 tháng tuổi năm 2011. “Ước mơ của tôi bây giờ là tìm được một công việc hành chính trong công ty nào đó. Tôi chỉ mong muốn con trai mình có tương lai tốt đẹp hơn”, Yusra chia sẻ.
 Yusra, 35 tuổi, ngồi trong trại tị nạn Al Fares ở thung lũng Bekaa. Cô rời Syria cùng chồng và đứa con 8 tháng tuổi năm 2011. “Ước mơ của tôi bây giờ là tìm được một công việc hành chính trong công ty nào đó. Tôi chỉ mong muốn con trai mình có tương lai tốt đẹp hơn”, Yusra chia sẻ.

Người tị nạn Syria làm việc trên một cánh đồng ở bên ngoài ngôi làng Rawda. Họ chỉ kiếm được chưa đầy 7 USD mỗi ngày. Đôi khi, họ phải cạnh tranh với người dân địa phương để tìm việc.
 Người tị nạn Syria làm việc trên một cánh đồng ở bên ngoài ngôi làng Rawda. Họ chỉ kiếm được chưa đầy 7 USD mỗi ngày. Đôi khi, họ phải cạnh tranh với người dân địa phương để tìm việc.

Sayid, 77 tuổi, cùng vợ tháo chạy khỏi Aleppo (Syria) năm 2012. Hiện tại, anh làm công việc trông coi một một khu rừng ở thung lũng Bekaa nhưng khoản thù lao mà ông nhận được cũng rất “bèo bọt”, không đủ trang trải cho cuộc sống.
Sayid, 77 tuổi, cùng vợ tháo chạy khỏi Aleppo (Syria) năm 2012. Hiện tại, anh làm công việc trông coi một một khu rừng ở thung lũng Bekaa nhưng khoản thù lao mà ông nhận được cũng rất “bèo bọt”, không đủ trang trải cho cuộc sống. 

Rana, 35 tuổi, đang sống cùng các con tại một trang trại nuôi gà của ông chủ là người Lebanon.
 Rana, 35 tuổi, đang sống cùng các con tại một trang trại nuôi gà của ông chủ là người Lebanon.

Khalida, 56 tuổi, đang sống cùng con gái ở Kherbet Dawood, miền bắc Lebanon. “Nếu tình hình ở Syria tốt hơn, tôi sẽ quay trở về đó”, Khalida cho biết.
 Khalida, 56 tuổi, đang sống cùng con gái ở Kherbet Dawood, miền bắc Lebanon. “Nếu tình hình ở Syria tốt hơn, tôi sẽ quay trở về đó”, Khalida cho biết.

Ahmad, 15 tuổi, làm việc tại một garage ô tô của người chú ở Bar Elias trong thung lũng Bekaa. Vào mùa hè, Ahmad sẽ phụ giúp chú rửa xe còn mùa đông, cậu sẽ được đi học.
Ahmad, 15 tuổi, làm việc tại một garage ô tô của người chú ở Bar Elias trong thung lũng Bekaa. Vào mùa hè, Ahmad sẽ phụ giúp chú rửa xe còn mùa đông, cậu sẽ được đi học. 

Một bé gái Syria đang trên đường tới dự đám cưới của chị họ trong khu trại tị nạn Jarrahieh gần Bar Elias.
Một bé gái Syria đang trên đường tới dự đám cưới của chị họ trong khu trại tị nạn Jarrahieh gần Bar Elias. 

Hyam, 34 tuổi, làm nội trợ ở Wadi Kahled, miền bắc Lebanon.
 Hyam, 34 tuổi, làm nội trợ ở Wadi Kahled, miền bắc Lebanon.

Trong ảnh là ông Abdallah, 62 tuổi. Ông làm công nhân xây dựng ở làng Kherbet Dawood, miền bắc Lebanon. “Đôi khi chúng tôi không được trả công. Chúng tôi không khác gì những người ăn mày ở đây”, ông Abdallah buồn rầu nói.
 Trong ảnh là ông Abdallah, 62 tuổi. Ông làm công nhân xây dựng ở làng Kherbet Dawood, miền bắc Lebanon. “Đôi khi chúng tôi không được trả công. Chúng tôi không khác gì những người ăn mày ở đây”, ông Abdallah buồn rầu nói.

Các em nhỏ Syria và Lebanon chơi đá bóng cùng nhau ở Wadi Khaled.
Các em nhỏ Syria và Lebanon chơi đá bóng cùng nhau ở Wadi Khaled. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới