Chẳng khó để vào
Trái ngược với lo ngại bị cản trở trước đó, phóng viên Kienthuc.net.vn được mời vào xem và chỉ cho từng gốc cây, khối đá trong khu nhà vườn. Ông Thức cho biết: “Cứ nói với chúng tôi thì chúng tôi dẫn vào xem thoải mái. Rất nhiều người đến mà ngần ngại chúng tôi còn mời vào. Chúng tôi thấy lo là có những người cứ lén lút chụp ảnh quay phim, thấy chúng tôi ra hỏi lại bỏ chạy”.
Những tảng đá “tiền tỉ”?
Rộng rãi, hoành tráng và nhiều cây đó ấn tượng về khu nhà vườn dù nó đang được xây dựng dở dang.
Điểm nhấn và khiến dư luận chú ý chính là 2 khối đá đỏ, 2 non bộ rất lớn. Cho đến giờ phút này, giá trị thực của chúng vẫn ở dạng đồn thổi. Ngay ông Thức, người trông coi khu vườn cũng chịu không hề biết giá trị thực. “Tôi ở đây hàng ngày nhưng đâu có biết nó bao nhiêu tiền. Người dân ngoài kia thì bảo nhau nó lên đến mấy trăm tỉ. Tôi thì tôi không tin lắm”.
Ông Thức dẫn phóng viên ra tận nơi khối đá đỏ lớn và nói: “Tôi đoán nó được ghép và gia công chứ không phải đá xịn. Nó bị mưa mấy hôm đã bị trôi màu, mất cả bóng. Nói để anh thấy chưa chắc nó đã có giá trị lớn như những lời đồn thổi. Hôm mang về nó được vất chỏng chơ gần đường. Nếu có giá vài tỉ thì chỉ cần ông nào gọi xe đến khuân đi thì có mà sống cả đời”.
Không hiểu nhiều lắm về đá, nhưng theo quan sát tại chỗ của Kienthuc.net.vn thì có vẻ như lời của ông Thức là đúng vì khối đá đỏ đã xỉn màu chứ không còn bóng loáng như trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa mấy hôm trước.
Điều đáng đặt dấu hỏi nhất lại là hai non bộ được ghép từ các khối đá xanh lớn. Chưa nói đến giá mua, chỉ tính riêng việc vận chuyển chúng về, dùng xe cẩu để lắp ghép đã cho thấy sự công phu, hoành tráng với giá thành chắc chắn không nhỏ.
Vườn cây có gì?
Theo một số phương tiện thông tin đại chúng mô tả thì khu vườn này toàn là cây quý, thậm chí có những gốc cổ thụ lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Phóng viên Kienthuc.net.vn đã đi một vòng khu vườn.
Cả khu vườn có 2 gốc cây đáng coi là cổ thụ cùng với 2 – 3 cây thân lớn. Những cây này là trọng điểm chú ý của dư luận và chưa có sự thống nhất được về tên gọi cũng như định giá. Bản thân phía gia chủ đến giờ cũng chưa đưa ra thông tin gì về những cây này.
Theo ông Điệu, gốc cổ thụ lớn nhất, sần sùi chỉ còn chủ yếu vỏ thịt là gốc sồi. Gốc cổ thụ thứ hai, nhiều người cho là sưa lên đến hàng trăm tỉ đồng, là cây “Sấu tàu” (?). Những cây còn lại, kể cả những cây lớn, chủ yếu là cây ăn quả, dân dã như: thị, lộc vừng, đại…
Theo quan sát của chúng tôi, vườn cây này có “cán” được mốc tiền tỉ hay không phụ thuộc chủ yếu vào 3-4 gốc cây vừa được liệt kê. Còn lại chủ yếu là những cây như ông Điệu nói là “xin được hoặc mua rẻ. Tiền bứng lên đem về trồng còn nhiều hơn”.
Điều lý thú nhất mà tôi thấy được trong vườn cây “tiền tỉ” này là sự có mặt của các loại cây: Ổi, nhãn, mít, xoài, me, bòng… được trồng xen kẽ nhau. Theo thống kê của ông Điệu thì nhiều nhất là cây giáng hương với số lượng khoảng 12 cây.
Công chức có đủ tiền làm nhà vườn?
Những người dân gần khu nhà vườn khi được hỏi thì cho rằng 4000m2 ở làng quê này là bình thường. Có rất nhiều nhà có diện tích đất lớn. Tuy nhiên mua được với giá hơn 800 triệu (như công bố trên báo Dân trí) thì gia chủ đã mua được với giá quá rẻ.
Tuy nhiên khi được thắc mắc rằng liệu lương công chức có thể làm nổi một khu nhà vườn hoành tráng như vậy không thì vị này không trả lời được.
Vũ Chương
[links()]