Ai cũng mong được bỏ nắm đất lên phần mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Google News

(Kiến Thức) - 12h45, ông Nguyễn Bá Thanh được an táng. Dòng người ai cũng mong muốn được bỏ nắm đất... lên trên phần huyệt mộ, vĩnh biệt người con ưu tú của Đà Nẵng.

 Lúc 12h45, quan tài ông Nguyễn Bá Thanh được hạ huyệt.
Lúc 12h trưa, đoàn xe đưa tang ông Nguyễn Bá Thanh dừng nghỉ trên đường tỉnh lộ 605, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - cách nơi an táng 2km. Đại diện Ban tổ chức lễ tang và người nhà chuẩn bị làm lễ cúng trong lúc xe dừng chân nghỉ ngơi theo phong tục địa phương.
Sau lễ cúng, đoàn xe tang tiếp tục di chuyển về nghĩa trang gia tộc ở thôn Dương Sơn, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Khi gần đến cổng nghĩa trang, những tiếc nấc nghẹn của đoàn người càng da diết hơn khi chỉ còn không lâu nữa ông Nguyễn Bá Thanh sẽ mãi mãi đi vào đất mẹ.
 Hàng nghìn người tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ.
Ghi nhận của Kiến Thứccuối giờ sáng nay (18/2), trên đường di quan, nhiều người giương cao hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh cùng tấm băng rôn với dòng chữ: "Nhân dân TP Đà Nẵng vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Thanh là nhân tài của Việt Nam chúng ta” và hô vang tên ông bằng tất cả lòng kính trọng.
Ở hai bên đường xe tang đi qua, hàng nghìn người dân đứng trật tự, cúi đầu chào tiễn biệt vị lãnh đạo tài đức, người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng.
Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me
 Từ sáng sớm 30 Tết, hàng nghìn người dân đã về trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh chờ đợi đưa ông về quê hương Hòa Vang an nghỉ.
Từ sáng sớm 18/2 (30 Tết), ở 2 đầu đường Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - tuyến đường vào tư gia của ông Nguyễn Bá Thanh đã được lực lượng CSGT, công an TP Đà Nẵng phong tỏa, điều tiết khi dòng người từ khắp nơi đổ về mỗi lúc một đông.
Gác lại bữa cơm tất niên, thu xếp cúng ông bà, tổ tiên sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về đường Cách Mạng Tháng 8 - Đà Nẵng để tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ.
“Cả gia đình tôi thức dậy từ sớm, chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà 30 Tết rồi nhanh chóng về đây để đưa bác Thanh về Hòa Vang an nghỉ. Bác Thanh là vị lãnh đạo và là ân nhân của vạn người dân quê hương Đà Nẵng này”, bà Lê Thị Hiệu, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chia sẻ.
Đến thời điểm này (10h15 ngày 18/2), tức chỉ còn gần nửa giờ nữa là diễn ra lễ động quan đưa ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng về nghĩa trang gia tộc ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang an táng, ước tính đã có hàng nghìn người đứng trật tự 2 bên đường, trước nhà của gia đình chờ đưa tiễn ông.
Ban tổ chức Lễ tang, các cấp Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các địa phương đã chuẩn bị chu tất phương tiện, nguồn nhân lực, hậu cần… để đảm bảo mọi khâu tổ chức nhằm tỏ lòng thành kính với người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng trước khi ông về an nghỉ trong lòng đất Mẹ.
Đúng 11h15, linh cữu ông Nguyễn Bá Thanh được di quan từ tư gia ra khỏi cổng nhà trong tiếng nấc nghẹn của vợ, các con ông và người thân.
Hàng vạn người dân đứng trật tự 2 bên đường, khi xe đưa linh cữu ông đi qua, họ cúi đầu chào tiễn biệt vị lãnh đạo tài đức, người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng.
Một số hình ảnh ghi nhận của Kiến Thức trước thời điểm di quan ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng:
Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me-Hinh-2
 Lực lượng công an TP.Đà Nẵng đã phong tỏa tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám để giữ trật tự cho lễ đưa tang.

Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me-Hinh-4
 Đến gần giờ an táng (11h ngày 18/2), ước tính có hàng nghìn người dân khắp nơi đã đổ về. Công tác chuẩn bị chu toàn lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me-Hinh-5
 
Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me-Hinh-6
 Nhiều phương tiện được TP Đà Nẵng điều động để phục vụ nhân dân đưa tang.

Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me-Hinh-7
 Càng gần giờ an táng ông Nguyễn Bá Thanh, lượng người đổ về khu vực nhà riêng của gia đình ông càng đông.
Hang nghin nguoi tien biet ong Nguyen Ba Thanh ve dat me-Hinh-8
 
  Trên đường di quan, nhiều người giương cao hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh cùng tấm băng rôn với dòng chữ "Nhân dân TP.Đà Nẵng vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Thanh là nhân tài của Việt Nam chúng ta”.

 




Hàng vạn người dân đứng trật tự 2 bên đường.

 12h trưa, đoàn xe đưa tang ông Nguyễn Bá Thanh dừng nghỉ ngơi trên đường tỉnh lộ 605, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - cách nơi an táng 2km. 

Đại diện Ban tổ chức lễ tang và người nhà đang chuẩn bị làm lễ cúng trong lúc xe dừng chân nghỉ ngơi theo phong tục địa phương. 

 
12h45, linh cữu ông Nguyễn Bá Thanh được an táng. Dòng người ai cũng cố đưa nắm đất, cành hoa... xuống huyệt mộ để vĩnh biệt ông.


Hà Kiều- Vũ Sơn

Bình luận(0)