Long Vũ đóng phim cùng mẹ sau thành công của 'Đi giữa trời rực rỡ'

Từ thành công của vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", Long Vũ tiếp tục thử sức với "Mùa hè năm ấy", lần đầu đứng chung phim với mẹ.

Theo Vietnamnet, mới đây, trong buổi ra mắt đoàn phim "Mùa hè năm ấy", diễn viên Long Vũ xác nhận rằng anh cùng mẹ - nghệ sĩ Vân Dung cùng tham gia dự án. Hai mẹ con có một số phân cảnh xuất hiện chung nhưng thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau.

Cụ thể, trong phim, Long Vũ vào vai Khánh - học sinh lớp 12 sôi nổi, đem lòng yêu cô bạn cùng lớp Phương, con gái của bà Ngọc do Vân Dung thủ vai. Long Vũ cho biết đây là lần đầu anh đóng phim cùng mẹ nên không tránh khỏi áp lực.

vandung-vietnamnet.png
Long Vũ đóng phim cùng mẹ sau thành công của vai Chải trong 'Đi giữa trời rực rỡ'. Ảnh: Vietnamnet.

Chia sẻ về quá trình tham gia phim, Long Vũ cho biết anh dành gần ba tháng tiền kỳ học diễn xuất cùng NSND Lan Hương. Các diễn viên khác cũng có chừng ấy thời gian sống cùng nhau và đạo diễn tạo môi trường để họ sống với nhân vật như một nhóm bạn lớn lên bên nhau thực sự.

Theo Tiền Phong, năm 2024, Long Vũ được nhiều khán giả biết đến khi đảm nhận vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ". Nhân vật là thiếu gia giàu có ở vùng cao, có tính cách bộc trực, đem lòng yêu Pu và luôn tìm cách chinh phục cô.

Lối diễn tự nhiên cùng hình ảnh chàng trai si tình giúp Long Vũ nhận nhiều phản hồi tích cực. Một số câu thoại của nhân vật Chải cũng được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần công chúng hơn.

long1.jpg
Long Vũ nối nghiệp nghệ thuật của mẹ. Ảnh: FB Long Vũ.

Trước đó, Long Vũ chủ yếu xuất hiện trong các vai phụ ở "Cuộc chiến không giới tuyến", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do" và "Gia đình mình vui bất thình lình".

Theo VTV, Long Vũ sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù là con trai của nghệ sĩ Vân Dung, anh cho biết luôn muốn chinh phục nghề diễn bằng năng lực của chính mình.

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Nói đến casting thì chắc không ai đi casting nhiều như tôi". Anh thừa nhận nhiều lần tham gia tuyển vai nhưng không thành công. Những thất bại từng khiến anh tủi thân, song chưa bao giờ có ý định từ bỏ con đường đã chọn.

long2.jpg
Nghệ sĩ Vân Dung bên con trai. Ảnh: FB Long Vũ.

Long Vũ cũng cho biết tuổi thơ gắn liền với các chuyến lưu diễn của mẹ. Anh thường theo mẹ đến sân khấu, thuộc lời thoại của nhiều tiểu phẩm từ nhỏ. Chính những trải nghiệm đó đã nuôi dưỡng niềm yêu thích diễn xuất và trở thành động lực để anh theo đuổi nghệ thuật.

>>> Mời quý độc giả xem video: “Con trai nghệ sĩ Vân Dung tặng quà bất ngờ cho mẹ và... cái kết”. Nguồn VTV.

Xuân Bắc - Vân Dung đăng ảnh cũ, khán giả bồi hồi nhớ Táo quân

Các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Vân Dung liên tục đăng tải hình ảnh hậu trường Táo quân các năm trước sau thông tin không có Táo quân 2026.

vandung1.jpg
Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Dung cho biết, đối với cô, Táo quân năm nào cũng hay. Cô viết: "Thực ra, Táo quân hay nhất chính là… năm nào mình cũng được ngồi quây quần sum họp bên gia đình, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa cười rũ rượi trước màn hình TV, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chứ đâu cần gì hơn". Ảnh: FB Vân Dung.
vandung3.jpg
Đăng ảnh cũ khi tập luyện Táo quân, Vân Dung bày tỏ: "Trong vô vàn chiếc cúp lấp lánh trên sân khấu, chỉ có một chiếc cúp không thể trưng bày, không thể đánh bóng, cũng chẳng thể đem đi khoe… nhưng lại quý giá nhất: cúp trong lòng người hâm mộ. Đó là chiếc cúp được trao bằng tiếng reo vang, bằng những nụ cười tươi rói của khán giả, bằng niềm tự hào không cần lý do". Ảnh: FB Vân Dung.

[INFOGRAPHIC] Nghệ sĩ Vân Dung tài năng, có con trai nối nghiệp

van-dung.jpg

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về Táo quân, khán giả xôn xao

Nghệ sĩ Vân Dung viết trên trang cá nhân: “Táo quân không có nên em rất buồn”. Phía ca sĩ Minh Quân cũng có bài đăng gây xôn xao về Táo quân.

Đóng Táo quân nhiều năm qua, nghệ sĩ Vân Dung mới đây đăng tải bài thơ bày tỏ nỗi buồn vì “Táo quân không có”.

Cô viết: “20 năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời/ Chúc khán giả luôn yêu đời/ Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới