Buổi "xem mắt" thảm họa khiến tê giác cái bỏ mạng

Google News

Con tê giác cái tại vườn thú Wildlands (Đức) chết đuối khi đang cố chạy trốn khỏi bạn tình trong cuộc gặp mặt đầu tiên của cả hai.

Các nhân viên của vườn thú sắp xếp để con tê giác đực Limpopo gặp gỡ con tê giác cái Elena và một con cái khác như một phần của chương trình nhân giống.

Theo đó, Limpopo được thả vào chuồng của 2 con cái để làm quen. Nhưng sự hiếu động của Limpopo khiến Elena trở nên hoảng sợ và bỏ chạy.

Buoi

Ảnh minh hoạ.

Bị con đực rượt đuổi suốt 15 phút, Elena trượt chân và rơi xuống một hồ nước nông. Do kiệt sức, nó không thể thoát ra khỏi hồ nước và chết đuối.

"Chúng tôi muốn nhảy xuống đó và giúp Elena nhưng không thể. Các nhân viên cảm thấy bất lực trước con tê giác nặng tới 2.000kg và rất khỏe", bác sĩ thú y Job Stumpel cho biết.

Ông này nói thêm rằng các nhân viên sở thú đã dùng xẻng đuổi Limpopo để cố cứu lấy Elena nhưng không kịp.

Limpopo được chuyển tới Wildlands hồi đầu tháng 9 trong một chương trình nhân giống của vườn thú. Không rõ liệu nó có được trao cơ hội thứ 2 không.

Con tê giác này từng có "lịch sử" cư xử thô lỗ với các con cái và bị chuyển khỏi một vườn thú ở Đức cách đây 6 năm. 

Theo Diệu Hoa/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)