Đừng như con ngựa bất kham

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Một cái bút máy 14 triệu đồng, cái áophông gần 5 triệu đồng, một đôi giày cả chục triệu đồng... Ngay đến đồchơi của trẻ con, một bộ đồ nấu ăn cũng có giá đến hơn 1 triệu đồng, cònđắt hơn cả nồi niêu xoong chảo thật! Đấy là hàng bình thường, chưa nóiđến hàng hiệu, hàng độc thì giá còn kinh khủng nữa. 

Đi vòng vèo, ngắm hết thứ nọ đến thứ kia mà chả dám mua gì cả, chỉ thì thầm vào tai con: Đắt lắm, cái áo này hết nửa tháng lương, không mua được. Lúc đầu bọn trẻ con cũng phụng phịu, mè nheo, giận dỗi... nhưng mãi rồi cũng quen, không đòi mua gì cả, chỉ trầm trồ, xuýt xoa khen và ao ước sau này làm ra nhiều tiền để mua được những đồ đẹp đẽ đó.

Chao ôi là cái ước mơ của con trẻ, nghĩ sao mà thương đến thế. Thương cho cái thân mình, không có nhiều tiền đến mức có thể mua được những đồ đẹp như thế cho con. Thương cho cái ước mơ xa xôi của đứa trẻ. Nhưng cũng lại giật mình, sẽ ra sao nếu đó không đơn giản là ước mơ của trẻ con nữa mà sẽ trở thành khát khao một cuộc sống giàu sang của một người sẽ trưởng thành trong nay mai thôi?

Cái xã hội tiêu dùng này thật quyến rũ, toàn những thứ đẹp long lanh, sáng bóng, thơm phức, tốt thượng hạng, sang trọng, đẳng cấp và sành điệu... Nhưng cũng thật nguy hiểm vì nó khiến cho người ta ao ước, thèm muốn, ám ảnh, rồi quyết tâm phải làm gì đó có thật nhiều tiền để có thể bước chân vào nơi sang trọng kia. Làm như đó là mục tiêu của cuộc sống, là tiêu chí của sự thành đạt, là thước đo giá trị của một con người. Và cũng vì thế người ta có thể bất chấp mọi thứ để có được nhiều tiền, kể cả phải vắt kiệt sức mình ra, phải hy sinh rất nhiều thứ trong cuộc sống, phải làm những điều trái với lương tâm...

Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Ai cũng thích giàu sang, sung sướng, nhưng trước khi lao theo cái ước mơ hết sức chân chính ấy, hãy tự hỏi bạn có đủ bản lĩnh để cầm cương những ham muốn của mình để nó đừng như con ngựa bất kham lôi tuột ta vào cái vòng xoáy không có điểm dừng của nó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới