Phục dựng di ảnh 10 nữ dân quân Lam Hạ

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổ chức“Trái tim Người lính Việt Nam” phối hợp với CLB “Mãi mãi tuổi 20” phục dựng di ảnh 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phuc dung di anh 10 nu dan quan Lam Ha
Di ảnh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ được phục dựng màu. Ảnh BTC
Những năm 1965 – 1967, bom đạn Mỹ trút xuống Hà Nam suốt ngày đêm. Lam Hạ được ví như "Đồng Lộc" thứ 2 ở Việt Nam. Tham gia chiến đấu bảo vệ địa bàn này, Trung đội nữ dân quân Lam Hạ, được trang bị pháo phòng không tầm thấp 37 ly và 57 ly. Tuổi đời họ còn rất trẻ, chỉ từ 17 đến 20. Trong những trận chiến đấu ác liệt với máy bay Mỹ, lần lượt 10 nữ dân quân đã anh dũng hy sinh trong những năm 1966 – 1967.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết, việc phục dựng màu di ảnh chân dung và hành trình đề xuất tôn vinh "10 cô gái Lam Hạ" là kết quả của một hành trình thầm lặng, bền bỉ và kéo dài đã gần 10 năm. "10 cô gái Lam Hạ" là dân quân trực tiếp chiến đấu, họ hy sinh khi ngẩng cao đầu trên mâm pháo, bắn trả máy bay Mỹ. Nhưng đáng tiếc, chưa nhiều người biết về các chị! Huyền thoại về "10 cô gái Lam Hạ" diễn ra đã hơn nửa thế kỷ, mà sự tôn vinh dường như vẫn chưa được xứng tầm. Thậm chí, đã có một thời gian dài gần như bị lãng quên. Bởi vậy, việc phục dựng di ảnh màu, di ảnh thờ để tôn vinh tinh thần kiên cường bất khuất, anh dũng chiến đấu của 10 cô gái Lam Hạ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời kỳ hòa bình.
Phuc dung di anh 10 nu dan quan Lam Ha-Hinh-2
Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận di ảnh phục dựng 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ. Ảnh BTC
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, với lòng biết ơn vô hạn, Tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam”, CLB “Mãi mãi tuổi 20”, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hội đồng Họ Đặng Việt Nam đã cùng phối hợp tiến hành nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa. Bên cạnh hoạt động trao tặng di ảnh phục dựng màu cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chương trình còn tiến hành trao tặng “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” trị giá 100 triệu đồng cho Trường THCS Lương Văn Nắm (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đây là tủ sách thứ 3 được trao tại tỉnh Bắc Giang và là tủ sách Đặng Thùy Trâm thứ 14 được trao trên toàn quốc (kể từ tháng 11/2023).
Phuc dung di anh 10 nu dan quan Lam Ha-Hinh-3
 Trao tặng Tủ sách Đặng Thùy Trâm trị giá 100 triệu đồng cho Trường Trung học cơ sở Lương Văn Nắm. Ảnh BTC
Nhân dịp này, chương trình cũng giới thiệu cuốn Nhật ký “Trở về trong giấc mơ” vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật số hóa và tái bản. Cuốn sách được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn và giới thiệu từ những trang sổ tay nhật ký của liệt sỹ Trần Minh Tiến (1945 - 1968). Bản thảo được chiến sỹ trẻ Trần Minh Tiến viết trong khoảng thời gian từ tháng 11/1966 đến tháng 3/1968, ghi lại những tháng ngày tập luyện gian nan, vất vả, để chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu.
Cuốn sách “Trở về trong giấc mơ” xuất bản lần đầu năm 2005, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tái bản lần đầu năm 2010. Trong lần tái bản năm 2024 này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã kết hợp sách giấy và sách điện tử, với nhiều trang có in các mã QR. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên được Nhà xuất bản ứng dụng chuyển đổi số phục vụ bạn đọc.

Hoãn tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Bộ LĐ-TB-XH vừa có thông báo hoãn các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Chương trình này và sẽ tiến hành vào thời điểm phù hợp.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều có công văn gửi các địa phương, các đơn vị trực thuộc, đơn vị liên quan thông báo dừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ và 95 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hoan to chuc hoat dong ky niem 77 nam Ngay Thuong binh - Liet si

(Ảnh minh họa)

Phát hiện viên đạn găm trong cổ cựu chiến binh suốt 77 năm

Các bác sĩ chụp X-quang ở Trung Quốc vô cùng sửng sốt khi phát hiện một viên đạn găm trong cổ của một cựu binh quân đội gần 80 năm và ông ấy không hề nhận ra nó còn ở đó.

Ông Zhao He, 95 tuổi, bị viên đạn găm trong cổ kể từ Thế chiến thứ hai, nhưng ông không hề biết sự có mặt của nó cho đến khi nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Sơn Đông, Trung Quốc, thông báo.
Con rể của ông là Wang cho biết ông Zhao không hề nhận ra rằng mình từng bị bắn vào cổ và trúng đạn nhiều lần trong chiến tranh. Ông ấy thậm chí còn có nhiều tàn tích của chiến tranh trong cơ thể.

Xúc động Lễ Cầu siêu 512 liệt sĩ nhà báo cách mạng ở Nghệ An

Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Cầu siêu, thắp nến tri ân, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhà báo cách mạng.

Tối 7/7, trong khuôn khổ Chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024”, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, hướng tới 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ Cầu siêu cho anh linh các nhà báo chiến sĩ tại Chùa Âu Lạc – Chùa Da TP Vinh.
Xuc dong Le Cau sieu 512 liet si nha bao cach mang o Nghe An
 Lễ cầu siêu tưởng niệm 512 liệt sĩ là phóng viên, nhà báo đã hi sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Đây là ngôi chùa duy nhất trong cả nước thờ tự 512 liệt sĩ là nhà báo, phóng viên hy sinh khi đang tác nghiệp tại chiến trường và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới