Ớn lạnh nghe bị cáo tường thuật quá trình giết người

(Kiến Thức) - Dự những phiên tòa xét xử tội phạm giết người, không gì ớn lạnh bằng trực tiếp nghe bị cáo tường thuật lại quá trình giết người.

Có những vụ án, hành vi của kẻ thủ ác còn ghê sợ hơn những thước phim hành động khi tường thuật lại quá trình giết người.
On lanh nghe bi cao tuong thuat qua trinh giet nguoi
Dẫn giải Huỳnh Thanh Phùng ra xe về trại giam.
Mới đây, trong phiên xét xử Huỳnh Thanh Phùng (30 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) và Huỳnh Thanh Bằng (24 tuổi, ngụ tại quận 11, TPHCM) về tội giết người, Phùng trả lời trước Tòa: “... Tôi đã rất tức giận, khi thấy bị hại trốn vào nhà vệ sinh, tôi rượt đuổi và dùng xà beng đâm mạnh nhiều nhát vào cánh cửa nhà vệ sinh, trúng vào người bị hại...”. Im lặng vài phút, bị cáo run giọng: “Tôi đã đâm chết bị hại. Khi biết bị hại chết, tôi đã ra đầu thú”. 
Cơn tức giận chỉ vì bị hại gây sự với bạn mình đã biến Phùng thành con thú hung tợn. Hình ảnh ghê rợn lúc bị cáo giết người, trái ngược với cảnh bị cáo run rẩy nói lời sau cùng trước khi Tòa tuyên án, những lời khẩn cầu xin Tòa cho cơ hội sống làm lại cuộc đời, và phút bị cáo tra tay vào còng số 8, bước thấp bước cao ra xe tù, nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo gắng cất lời xin lỗi gia đình, người thân, sự hối hận... tất cả đã quá muộn!
TAND TPHCM đã xét xử xơ thẩm vụ án, HĐXX nhận định, giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn thù hằn, chỉ vì bênh bạn mà bị cáo đã giết người. Mặc dù bị hại cũng có một phần lỗi là gây sự và đánh người trước, nhưng hành vi dùng hung khí giết người, coi thường mạng sống của người khác là vi phạm pháp luật. Tòa tuyên phạt Phùng tù chung thân và Bằng 14 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ điều tra, tối một ngày đầu năm 2014, nhóm của Bằng đang ngồi uống rượu tại quán ốc đêm (ấp 1B, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM), thì Phạm Văn Dũng cùng hai thanh niên đến gây sự, đánh hội đồng nhóm Bằng. Bằng điện thoại cho Phùng đến để đánh dằn mặt Dũng. Thấy Phùng đến, Dũng sợ hãi chạy trốn vào nhà vệ sinh. Phùng cầm cây xà beng chạy theo, đâm nhiều nhát xuyên thủng cánh cửa nhà vệ sinh và những nhát đâm chí mạng đồng thời xuyên thấu từ cổ xuống lồng ngực, làm đứt mạch chủ trên phải của Dũng, khiến Dũng tử vong.

Giết người dã man chỉ vì một mớ rác rơi trúng người

Nguyên do chỉ vì một mớ rác rơi trúng người mà Khoa đã nhẫn tâm dùng dao dài 30cm đâm thủng bụng người hàng xóm.

Anh H. đến trước dãy trọ bỏ rác vào thùng. Vô tình số rác này trúng vào người Khoa- hàng xóm, đang đi bộ ngang qua. Chính vì thế, hai bên xảy ra cự cãi nhưng nhờ người dân can ngăn nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên sau đó, Khoa và anh H. lại gặp nhau tại quán nhậu. Rượu vào lời ra, hai bên tiếp tục cuộc cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Khoa đã ra tay sát hại anh H.

Thiếu nữ ngồi khóc nhìn xe Honda Lead cháy ngùn ngụt

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường, xe Honda Lead cháy ngùn ngụt bất ngờ, người điều khiển chỉ kịp chạy thoát thân và khóc bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi.

Vụ xe Honda Lead cháy ngùn ngụt xảy ra vào khoảng 8h sáng nay 10/9, tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Thieu nu ngoi khoc nhin xe Honda Lead chay ngun ngut
 Hiện trường vụ cháy xe máy (ảnh: Nguyễn Hà Nam)

Xe khách Phương Trang liên tiếp gây tai nạn kinh hoàng

(Kiến Thức) - Hãng xe Phương Trang gần đây liên tiếp xảy ra tai nạn như: xe khách Phương Trang tông 7 xe máy, va chạm xe tải,... khiến nhiều người thương vong.

Xe Phương Trang tông 7 xe máy, hất người rơi khỏi cầu vượt Cây Gõ
Khoảng 7h30 sáng 9/9/2015, tài xế Đào Thái Hà Ninh Khương (35 tuổi, ngụ phường 1, quận 8) điều khiển xe ôtô khách (27 chỗ) biển số 51B-041.26 di chuyển trên cầu vượt Cây Gõ hướng từ đường Nguyễn Thị Nhỏ về đường Phú Thọ. Khi đến địa điểm trên thì lạc tay lái, đụng vào dải phân cách trên cầu sau đó tiếp tục đâm vào 7 xe môtô đang lưu thông hướng ngược lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới