Án mạng tại TP HCM, 2 người thương vong

Sau khi một nhóm người nhanh chóng rời đi, người dân phát hiện 2 người nằm gục tại hiện trường.

Ngày 16/11, cơ quan chức năng TP HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Người tử vong được xác định tên N.H.V.L (SN 1996) còn người bị thương là N.V.Đ (SN 1986, cùng quê An Giang).

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét trên đường Thuận Giao 19, thuộc phường Thuận Giao, TP HCM. Khi họ chạy ra xem thì thấy hai nhóm người đang hỗn chiến.

Sau khi một nhóm nhanh chóng rời đi, người dân phát hiện 2 người nằm gục tại hiện trường.

Người dân đến kiểm tra thì phát hiện 1 người đã tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Vụ án mạng nghi xuất phát từ mâu thuẫn trước đó
Vụ án mạng nghi xuất phát từ mâu thuẫn trước đó

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm ngay trên đường. Trên người nạn nhân bị nhiều vết thương, máu chảy nhiều trên đường. Gần hiện trường có một số gạch đá và một cây rựa.

Được biết, hai người bị thương có quan hệ họ hàng, trước đó nghi có mâu thuẫn với nhóm người kia.

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Chồng nhẫn tâm giết vợ, dựng hiện trường đổ cho con làm hở điện

Bị vợ đay nghiến nhiều lần do chuyện ngoại tình bại lộ, Tài đã nhẫn tâm sát hại vợ mình, sau đó dựng hiện trường giả, đổ cho con trai làm hở điện khiến mẹ chết.

1-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/3/2009, người dân thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá - cũ) bàng hoàng khi hay tin vụ án mạng đau lòng xảy ra tại địa phương. Theo lời kể của bà Đ. T. N. ở thôn Thành Thắng, lúc đó là gần trưa, nhà bà đang ăn cơm thì thấy có tiếng la thất thanh bên nhà hàng xóm. Khi hai mẹ con bà chạy sang thì thấy người vợ tên H. đã cứng ngắc, trên miệng có rất nhiều bọt. Còn người chồng thì không ngừng gào khóc bên thi thể vợ." (Ảnh minh họa, nguồn internet)
56.jpg
Khi lau bọt mép và nước mắt cho nạn nhân, bà N. phát hiện chân tay bị hằn vệt cháy xém do điện giật. Và qua tiếng khóc lóc thảm thiết của người chồng, những người chứng kiến hình dung ra chuyện đứa con trai làm hở điện, dẫn đến chị H. bị điện giật chết. Qua khám nghiệm ban đầu, công an đã xác định cái chết của chị H. là do bị ngạt, cổ tay, chân trái có vết xém do chập điện gây ra. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Người phụ nữ chết thảm dưới chân núi và cuộc vây bắt gã 'người rừng' kỳ dị

Vụ án mạng xảy ra ở gần chân núi đã khiến người dân vô cùng bất an. Chỉ khi lực lượng Công an bắt giữ được hung thủ, cuộc sống thường ngày mới trở lại...

80-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 10/12/2021, người dân làng Chư Krei (thuộc thôn 4, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai - cũ) thấy bà Đinh Thị Bor (SN 1966) lên nương sắn ở khu vực chân núi thuộc lô số 42, khoảnh 3, Tiểu khu 753, Lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Đến chiều hôm sau, cũng không thấy bà Bor về, mọi người vừa hú gọi, vừa chia nhau tìm cho đến khi tối mịt mà không thấy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
99-1.jpg
Gần 11h50 ngày 12/12, ông Đinh Nhấp - Già làng Chư Krei phát hiện một vài cành cây ở khu vực rẫy nhà bà Bor bị héo bất thường nên đi theo dấu vết khoảng 30m thì thấy có dấu đất mới bị đào bới dưới một bụi le, trên đó có 3 cục đá. Ông Nhấp cuống cuồng chạy về báo tin. Con trai bà Bor run run bê đá ra khỏi đống đất, đào lên một chút thì lộ ra bàn tay với 2 chiếc vòng quen thuộc của mẹ mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đọc nhiều nhất

Tin mới