Lấy tên tình cũ đặt cho con

Google News

(Kiến Thức) - Tôi kết hôn 10 năm, chúng tôi có hai cháu một trai một gái. Khi con chúng tôi chào đời, vợ tôi đều đề nghị được đặt tên cho hai con. Chiều vợ và thấy hai cái tên đó cũng hợp lý nên tôi đồng ý. Thời gian thấm thoắt trôi, tôi cũng không nghĩ ngợi gì về chuyện này thì bất ngờ tôi biết được, trước khi yêu và lấy tôi, vợ tôi có mối quan hệ sâu nặng với một người.

Tôi kết hôn 10 năm, chúng tôi có hai cháu một trai một gái. Khi con chúng tôi chào đời, vợ tôi đều đề nghị được đặt tên cho hai con. Chiều vợ và thấy hai cái tên đó cũng hợp lý nên tôi đồng ý. Thời gian thấm thoắt trôi, tôi cũng không nghĩ ngợi gì về chuyện này thì bất ngờ tôi biết được, trước khi yêu và lấy tôi, vợ tôi có mối quan hệ sâu nặng với một người. Và người đó có cái tên ghép bởi hai chữ đúng như tên hai con tôi bây giờ. 
Tôi cảm thấy vô cùng uất ức, đau khổ. Vì sao cô ấy lại lừa dối tôi như vậy? Tôi rất muốn thay đổi lại tên cho các cháu và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào - Nguyễn Văn Long (Ninh Bình).
Ảnh minh họa. 
Anh Long thân, có lẽ, bất cứ người chồng nào khi rơi vào hoàn cảnh này cũng khó tránh khỏi tâm trạng giống như anh. Trong tình huống này, anh hoàn toàn có quyền hỏi chị nhà "cho ra nhẽ". Tuy nhiên, theo Tri Giao anh nên suy xét, liệu việc làm đó có khiến anh bớt đi được sự "uất ức" cũng như đau khổ trong lòng không? Hay rồi nó sẽ chỉ là sự bẽ bàng của một sự thật bị phơi bày, rồi sẽ là bức tường xa cách dựng lên giữa hai vợ chồng? 
Khi đặt tên tình cũ cho hai đứa con, chắc chắn, vợ anh đã ngầm có chủ ý của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tình cảm, sự vun đắp cho gia đình... của chị ấy suốt bao nhiêu năm qua. Nếu mọi thứ đều ổn thì cũng không cần thiết phải xáo trộn lên mọi thứ bằng một câu trả lời... chẳng để làm gì anh ạ. Chúc anh bình tâm. 
Tri Giao

Bình luận(0)