Vừa bán đất, 2 vợ chồng bị cướp hơn 2 tỉ giữa ban ngày

Google News

(Kiến Thức) - Vừa xong thủ tục công chứng và nhận số tiền hơn 2 tỉ đồng bán đất, cặp vợ chồng chở nhau trên xe máy về nhà thì bị đối tượng áp sát, tấn công giựt chiếc balô cướp sạch số tiền nói trên.

Ngày 28/9, trao đổi với phóng viên Kiến Thức, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang điều tra, truy xét đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn trên địa bàn.
“Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera ở khu vực, CQĐT bước đầu đã nắm được đặc điểm của đối tượng. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương truy xét”, Công an quận Gò Vấp, thông tin.
Vua ban dat, 2 vo chong bi cuop hon 2 ti giua ban ngay
Anh L., nạn nhân bị cướp số tiền hơn 2 tỉ đồng trên đường. 
Chưa hết bàng hoàng, anh T.V.L (ngụ quận Gò Vấp) kể lại, tháng 8 vừa qua vợ chồng anh có bán miếng đất ở phường Thạnh Xuân (quận 12) cho người phụ nữ tên M. (ngụ quận 12) với giá 2,3 tỉ đồng.
Sau khi thỏa thuận, bà M. đồng ý đặt cọc 200 triệu đồng chờ ngày ra công chứng. Ngày 20/9, anh L. chở vợ là đến Phòng công chứng trên đường Lê Thị Riêng (quận 12) để giao dịch nhận tiền.
Sau khi giao dịch xong, anh L. nhận số tiền hơn 2 tỉ đồng của bà M. Theo anh L., do nghĩ bà M. chuyển tiền qua tài khoản nên vợ chồng anh chỉ đi xe máy hiệu Dream, không mang theo túi để đựng tiền. Do đó, sau khi nhận tiền trực tiếp, bà M. đưa cho vợ chồng anh L. chiếc balô để đựng tiền chở về nhà.
“Do sợ bị cướp nên vợ tôi ngồi sau xe ôm khư khư chiếc ba lô trong lo sợ. Tôi bảo bà ấy trùm áo lại cho chắc ăn nhưng vẫn bị đối tượng cướp mất tiền”, anh L. nói.
Khoảng 16h10 cùng ngày, anh L. chở vợ từ phòng công chứng về nhà theo hướng từ đường Lê Thị Riêng ra Quốc lộ 13 về cầu Trường Đại (giáp quận 12 và Gò Vấp), quẹo về đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp). Đến trước nhà số 79, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), vợ chồng anh L. bị một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên xe gắn máy vượt lên rồi nhanh tay giật mạnh chiếc ba lô (bên trong chứa hơn 2 tỉ đồng, giấy tờ hôn nhân…).
Bị cướp, vợ anh L. giằng co lại khiến chiếc quai ba lô bị đứt, xe máy anh L. ngã nhào xuống đường.
Thấy đối tượng cướp balô đựng tiền, anh L. chạy bộ đuổi theo rồi tri hô “cướp”, “cướp” nhưng không có ai hỗ trợ. Đối tượng sau đó tẩu thoát vào đường 51 cùng balô chứa tiền, rồi mất hút trước sự bất lực của vợ chồng anh L.
“Tôi nghi đối tượng theo dõi mình từ phòng công chứng đến đường Phạm Văn Chiêu. Đến đoạn đường vắng người thì đối tượng ra tay cướp balô rồi chạy thoát. Đây là số tiền vợ chồng tôi làm ăn tích góp mới mua được miếng đất để dành. Khi được giá, chúng tôi quyết định bán để kinh doanh thì bị cướp sạch. Sau khi bị cướp giữa ban ngày, vợ tôi không thèm ăn uống, nghỉ đến lại ngất xỉu khiến tôi rất lo lắng”, anh L. đau xót.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)