Trộm xong đánh rơi hơn 200 triệu đồng trên đường chạy trốn

Google News

(Kiến Thức) - Bị chủ ruộng lúa rượt đuổi trên bờ kênh, hai tên trộm đã đánh rơi số tiền hơn 200 triệu đồng vừa lấy được của nạn nhân xuống nước, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) vừa chuyển đến VKSND cùng cấp kết luận điều tra vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Điền.
Hai thanh niên bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên là Lê Hùng Hải (30 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) và Nguyễn Ngọc Giàu (29 tuổi, quê huyện Phú Quốc).
Trom xong danh roi hon 200 trieu dong tren duong chay tron
Hai bị can tại cơ quan điều tra.  Ảnh: Văn Vũ
Theo cơ quan điều tra, hai bị can có nghề đánh bắt cá dưới sông. Tối 7/4, bộ đôi này phát hiện anh Phạm Trọng Thẩm thu tiền bán lúa được 217 triệu đồng tại chòi canh ngoài đồng thuộc ấp Hòa Lạc, xã Hòa Điền.
Chờ anh Thẩm ngủ say, Hài và Giàu đột nhập căn chòi lá, lấy đi chiếc cặp của anh Thẩm có chứa bên trong 217 triệu đồng và 1 điện thoại di động.
Chủ ruộng lúa sau đó giật mình thức giấc, rượt đuổi hai tên trộm thì bị Hải dùng dao chém gây thương tích.
Trên đường tháo chạy bằng xuồng máy, hai tên trộm bị công an bắt giữ. Riêng số tiền 217 triệu đồng, Giàu và Hải đã đánh rơi xuống nước, đến nay chưa tìm thấy.
Gia Hân

>> xem thêm

Bình luận(0)