Dọa bị… HIV để khủng bố con nợ

Google News

Anh H vừa đi làm về thì thấy trước cửa nhà có mấy thanh niên vẻ mặt bặm trợm, xăm trổ khắp người đứng chờ trước cửa nhà.

Một ngày, anh H vừa đi làm về thì thấy trước cửa nhà có mấy thanh niên vẻ mặt bặm trợm, xăm trổ khắp người. Vẻ mặt chờ đợi, nôn nóng, các đối tượng đứng sẵn trước cổng nhà anh, chỉ chờ anh về là sẵn sàng xông vào nhà. Trong nhà, hai đứa con anh đang hốt hoảng, sợ sệt nép sau cánh cửa hướng ra cổng nhìn đám người lạ hùng hổ. Đứa lớn mếu máo bảo: 'Bố ơi, chú kia bảo tao bị Sida đây!'
Nhóm đòi nợ không chờ anh kịp nói gì, một tên rút trong túi ra chiếc kim tiêm nhọn hoắt có đựng thứ dung dịch màu đỏ loét dứ vào mặt anh: “Mày không trả thì liệu hồn, không yên với chúng tao nhé. Tiền của bọn tao là máu và nước mắt. Khôn hồn không tao cho cả nhà mày nhiễm sida nhé”. Anh sợ hãi, không chỉ cho bản thân mình, còn cho 2 đứa con nhỏ trong nhà kia, khi hàng ngày, các con vẫn phải ra đường đi học…
Mọi việc trong nhà từ trước đến nay, toàn là anh H lo cả. Từ kiếm tiền nuôi con đến việc cơm nước, chăm chút các con học tập. Hàng ngày, công việc chính của anh là đi phụ hồ, sau khi dậy, cơm nước cho các con ăn đi học thì anh đến công trình. Nếu yên lành, thì với ngày công cao như hiện nay, anh cũng lo đủ “cơm ăn, áo mặc” cho cả nhà. Còn miếng đất bên cạnh bố mẹ để lại cho, anh xây nhà trọ cho thuê được 4 phòng, mỗi tháng cũng thêm vài triệu cho con ăn học, mà miếng đất để đó vẫn có giá trị tăng lên.
Doa bi… HIV de khung bo con no
 Bơm kim tiêm dính máu là quái chiêu của các đối tượng đòi nợ.
Nhưng vợ anh thì trái lại, không hề tính toán làm ăn, chị ta suốt ngày chỉ ở nhà, “túm năm tụm ba”, hết chơi bài bạc lại đến chơi “hụi họ”. Khi anh đi làm và các con đi học, thì nhà anh thành tụ điểm cho bạn của vợ anh tụ tập. Họ trải chiếu xuống nền rồi sát phạt nhau. Họ chơi cả ngày, đến bữa cũng không chịu nấu nướng, thậm chí gọi luôn cả đồ ăn sẵn mang đến để có thời gian sát phạt nhau.
Anh H đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng có lẽ “bản tính khó dời”, vợ anh không thể thay đổi. Đã không chịu đi làm, chị ta còn thua bạc, nhiều lúc cay cú chửi cả chồng con. Anh H đi phụ hồ, nhưng tối về vẫn phải nấu cơm cho con ăn, rồi nhắc nhở con học bài.
Vợ anh thì chứng nào tật nấy, cờ bạc như “ăn” vào máu. Ngày nào chị ta cũng mong ngóng, nếu không có tiền chơi thì như ngứa chân ngứa tay, đi ra đi vào không yên. Dường như, với những đứa con, chị ta dường như chỉ có nhiệm vụ sinh ra, chứ không hề có công nuôi dưỡng. Những đứa con cứ nheo nhóc, khi bố đi làm, còn mẹ sa đà cờ bạc. Hằng ngày, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào tiếng người cãi nhau, tranh giành phần thắng bạc. Rồi tiếng ăn uống, cười đùa khi những con bạc thắng phần.
Cái giống chơi cờ bạc, đúng là không ai được bao giờ. Nay được mai mất, nhưng chung quy lại là mất. Còn người chơi bạc thì như con nghiện, mất ngủ thâu đêm, ăn uống thất thường. Vợ anh H đã phải gán dần số tài sản đi theo những lần thua bạc.
Cờ bạc là “bác thằng bần”, các bạn cờ bạc mối lái cho vợ anh vay “tín dụng đen”. Có tiền, lại cờ bạc, thua, không có tiền trả thì lại vay chỗ “tín dụng đen” khác. Khi số nợ đã quá cao, không có khả năng chi trả, chị ta đã bỏ nhà ra đi, bỏ cả mấy bố con anh ở nhà “gánh” nợ...
Doa bi… HIV de khung bo con no-Hinh-2
Thủ đoạn ghép ảnh bêu xấu để khủng bố tinh thần con nợ 

Đám người đòi nợ lượn đi lượn lại, gườm gườm nhìn anh H. Mấy ngày liền, cứ 7 h và 18h là chúng đến, đứng trước cổng, để gây áp lực đòi tiền. Thân anh thì không sai, nhưng nhìn các con mếu máo, sợ sệt: “Bố ơi, con sợ lắm”, anh vô cùng đau lòng. Anh đã tính đến việc bán căn nhà đang ở đi trả nợ cho bọn chúng để bố con anh được buông tha…
Cách đây mấy năm, gia đình anh Trần Nguyễn Q.V ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cũng đã có đơn kêu cứu gửi cơ quan Công an và các báo chí về việc bị một nhóm đối tượng ép ký giấy vay nợ đến 800 triệu đồng và dọa sẽ tiêm kim nhiễm HIV. Theo nhóm người này cho biết, mẹ anh V nợ tiền chúng, giờ mẹ anh bị vỡ nợ đã bỏ đi. Chúng không liên lạc đòi nợ được nên đã đến đòi anh V và em trai.
Nhóm người này liên tục đến nhà anh V chửi bới, ném đá, tạt sơn và dấu nhớt vào sân, vào cổng nhà; đe dọa sẽ thuê người dùng kim tiêm có máu nhiễm HIV đâm vào người nhà anh… khiến cả nhà anh mất ăn mất ngủ. Đến một buổi tối, khi anh cùng vợ, con trai 1 tuổi và em trai đi xe máy về nhà, khi đến cổng chào Khu đô thị Phước Lý (giao lộ Trần Đình Nam- Lê Đình Kỵ, phường Hòa An), thì bị một nhóm người xăm trổ chặn đường, dọa giết hết cả nhà cũng như sẽ đâm kim tiêm có nhiễm HIV. Chúng ép anh V viết 2 giấy nợ, tổng cộng 800 triệu với điều kiện sau 15 ngày phải trả nợ, nếu không sẽ siết căn nhà. Không chịu nổi áp lực, anh V đã trình báo cơ quan Công an…
Đó là một trong những hoàn cảnh các gia đình có người thân vướng nợ “ tín dụng đen” mà không thể trả nợ được. Cuộc sống xáo trộn, cẳng thẳng, lo âu. Người lớn thì không có tâm trí nào tính chuyện làm ăn, trẻ con thì sợ sệt khi bước chân ra đường. Còn rất nhiều hoàn cảnh bi đát khác, mà chỉ có người trong cuộc phải trải qua mới cảm nhận hết sự bi kịch…
Theo CAND

>> xem thêm

Bình luận(0)