Cứu ông chồng bị vợ bạo hành, trói vào gốc cây

Chính quyền xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An phải cử người giải cứu một người bị vợ bạo hành đến thương tích, trói vào gốc cây.

Ngày 28/7, đại tá Đào Hòa Nam - Trưởng Công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết, Công an huyện đang làm rõ vụ ông Đ.V.L (SN 1972, ngụ xã Tân Lập, Mộc Hóa) bị vợ bạo hành. Vợ ông là bà N.T.P cùng một số người thân trong gia đình vợ nhấn nước, đánh đập chồng gây thương tích ở cổ, lưng và tay.
Cuu ong chong bi vo bao hanh, troi vao goc cay
Ông L đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.
Trước đó, tối 24/7, chính quyền địa phương xã Tân Lập nhận được thông tin ông L bị hành hung rồi bị trói vào gốc cây nên cử lực lượng đến giải cứu. Sau đó, ông L được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Hiện sức khỏe của ông L đã ổn định, có thể uống được sữa và húp cháo loãng.
Bị công an mời làm việc, bà P cùng 3 người thân của mình thừa nhận do trước đó giữa bà và ông L có cự cãi về việc phân chia tài sản để chuẩn bị ly hôn, nên bà và nhóm người nói trên đã đánh đập ông L, dìm ông này xuống mương nước, sau đó trói nạn nhân vào gốc cây hàng giờ đồng hồ trước khi lực lượng chức năng can thiệp.

Chủ tịch xã đi nghỉ mát vẫn có bài thi phải thôi học

Vị chủ tịch xã đi nghỉ mát vẫn có bài thi là ông Đặng Bá Sướng, chủ tịch UBND xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.  

Viện ĐH Mở đã cho thôi học vị chủ tịch xã đi nghỉ mát vẫn có bài thi này.
Ngày 28/7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Tiến Tùng - Phó viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết sau hai phiên họp của hội đồng kỷ luật, Viện ĐH Mở Hà Nội đã ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Đặng Bá Sướng (50 tuổi) - Lớp Luật kinh tế K12 hệ đào tạo từ xa - sau khi xác nhận rõ có người thi hộ ông Sướng ở một số buổi thi kết thúc môn học.

“Chung cư ma” hoang tàn rợn người giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Ngay khi vừa đặt chân vào "chung cư ma" giữa Sài Gòn, cảnh tượng hoang tàn, u ám khiến người có thần kinh thép cũng phải rùng mình khiếp đảm.

Chung cư 272 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM được xây dựng từ năm 1960. Đến nay, sau hơn 50 năm nay, chung cư này đã quá cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Hơn 600 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu đã phải di dời khỏi chung cư này theo chủ trương của UBND TP HCM để giải tỏa, xây dựng lại. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 13 hộ dân “bám trụ” vì cho rằng chưa được đền bù thoả đáng. Mỗi ngày, hàng chục con người vẫn đang sống trong "chung cư ma" giữa Sài Gòn dù nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Ron nguoi
"Chung cư ma" 272 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM đã hơn 50 năm tuổi, quá cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.

Chung cư "đầy ma”?

Hai công nhân rơi từ tầng 12 xuống, một người chết

(Kiến Thức) - Hai công nhân rơi từ tầng 12 một công trình xây dựng nhà ở xã hội tại TP HCM. Một người tử vong, người kia bị thương nặng. 

Đến rạng sáng nay (29/7), công an huyện Bình Chánh, TP HCM vẫn đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình nhà ở xã hội HQC Plaza trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) tử vong và anh Nguyễn Quốc Quy (23 tuổi, quê ở Đồng Tháp) bị thương nặng.

Hai cong nhan roi tu tang 12 xuong, mot nguoi chet
Đến rạng sáng nay, cơ quan chức năng vẫn còn đang có mặt tại công trình xây dựng  nhà ở xã hội HQC Plaza để điều tra vụ TNLĐ 2 người thương vong.

Chiều 28/7, hai công nhân này đang làm việc tại block nhà HV4 thì không may bị rơi từ tầng 12 xuống đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới