Cướp xong còn quay lại chọc ghẹo cô gái trẻ

Google News

Sau khi cướp tài sản giật giỏ xách chứa đựng nhiều tài sản có giá trị, bọn cướp thấy cô gái có ngoại hình ưa nhìn nên quay lại chọc ghẹo...

Chiều 25/2, ông Trịnh Phước Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - cho biết, con gái ông là Trịnh Nguyễn Phương Trúc (22 tuổi) vừa bị cướp tài sản tấn công suýt chết. Được biết, Trúc đang học đại học luật tại TP.Tân An.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ cướp. 
Theo ông Trung, khoảng 19h ngày 22/2, Trúc điều khiển xe máy về nhà ở ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ thì bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông bám theo. Nghi ngờ, Trúc vừa chạy xe vừa cảnh giác.
Khi đến quãng đường vắng 2 đối tượng liền phóng lên trên, tên cầm lái cúp đầu xe, tên ngồi sau giật giỏ xách của Trúc. Do đã cảnh giác trước đó, Trúc tránh vào lề đường nên chúng không thực hiện được hành vi cướp giật của mình.
Chưa hoàn hồn sau vụ bị cướp hụt, tưởng bọn cướp bỏ đi, nhưng không ngờ chúng giảm tốc độ, quay lại giật lần thứ hai làm nạn nhân loạng choạng té ngã xuống đường. Cướp xong, thấy Trúc có ngoại hình xinh xắn, chúng quay lại chọc ghẹo nạn nhân một lúc rồi mới tăng tốc bỏ chạy hướng ra quốc lộ 1 về huyện Bến Lức.
Bị cướp tài sản, Trúc về báo lại cho cha ruột biết. Hôm sau, ông Trung mới báo cho Công an huyện Tân Trụ và nhờ hỗ trợ điều tra.
Ông Nguyễn Văn Bình - Chánh văn phòng UBND huyện Tân Trụ - cung cấp thêm thông tin: Do iPad của Trúc có gắn định vị, nên sau đó lực lượng chức năng theo dõi và phát hiện bọn cướp đang có mặt ở thị trấn Bến Lức, ông Trung liền báo ngay cho hình sự huyện biết truy xét. "Nhưng đến nay, vụ án vẫn chưa sáng tỏ", ông Bình nói.
Mời quý độc giả xem video:
Nguồn youtube
Theo Dân Việt

Bình luận(0)