Công an bị “tố” đánh dân ở TQ: Sự thật bất ngờ

Google News

(Kiến Thức) - Trong khi tổ công tác đang lập biên bản thu giữ xe máy mà Long chiếm đoạt của bà Khanh, đối tượng Long đi từ ngoài vào cầm điếu cày đánh bà Khanh rồi thách thức công an. Các chiến sĩ buộc phải dùng còng số 8 để khống chế...

Tiếp tục thông tin vụ việc clip tố “công an đánh dân” gây xôn xao dư luận, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã trao đổi với báo chí chi tiết về vụ việc.
Theo cơ quan điều tra, sáng 18/4, ông Vương Văn Tài - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cùng 5 chiến sĩ đã đến địa bàn xã Ninh Lai (Sơn Dương) gặp ông Đỗ Minh Phương - Trưởng Công an xã Ninh Lai để trao đổi, xác minh về trường hợp anh Trịnh Văn Long (30 tuổi, trú tại thôn Hội Tân, xã Ninh Lai) bị tố lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chiếc xe máy Wave biển 88E1-196.73 của bà Nguyễn Thị Khanh (48 tuổi, trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo).
Cong an bi “to” danh dan o TQ: Su that bat ngo
 Hiện trường vụ việc.
Đến 11h cùng ngày, cả tổ công tác công an huyện Tam Đảo và lực lượng công an xã Ninh Lai, trưởng thôn với tổng cộng là 10 người đến nhà anh Long, nhưng mới đầu chỉ gặp Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định) đang đến chơi, và Long không có nhà.
Khoảng 10 phút sau đó, ông Trịnh Văn Lê và bà Lý Thị Khánh - là bố mẹ đẻ của Long từ ngoài đi vào, và được công an Vương Văn Tài giới thiệu đến làm nhiệm vụ… Tuy nhiên, ông Lê ngay sau đó đứng dậy, ra đóng cổng không cho tổ công tác thu giữ chiếc xe máy và yêu cầu chờ Long về giải quyết.
Tổ công an vẫn tiến hành lập biên bản, các thành phần tham gia ký tên trừ ông Lê. Tiếp đó, tổ công tác vẫn tiến hành thu giữ vật chứng. Nhưng khi chuẩn bị dắt xe máy đi thì Trịnh Văn Long từ ngoài đường vào nhà, tay cầm điếu cày vụt trúng cổ, gáy bà Khanh. Chiếc điếu sau đó văng trúng chán công an Nguyễn Văn Biên dẫn đến chảy máu.

Clip "tố" công an đánh người được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Long tiếp tục chạy lại nhặt chiếc điếu cày lên thách thức tổ công an. Nghe lệnh của Long, Tùng và em ruột Long ra đóng cửa cổng lại. Lúc này, công an Vương Văn Tài cùng tổ tác khống chế Long và Tùng, rồi dùng còng số 8 khóa tay hai người này lại…
Từ ngày 18/4 đến chiều ngày 20/4, Tùng mới đồng ý và tự nguyện chấp hành để Công an huyện Sơn Dương tháo khóa số 8. Riêng đối với Trịnh Văn Long vẫn cương quyết không cho tháo khóa ra khỏi tay. Đến 11h ngày 21/4, khi thấy VSND huyện Sơn Dương và VKSND tối cao vào làm việc, Long mới đồng ý.
Khánh Hoài (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)