Bà nội sát hại cháu ở Nghệ An: Tin sốc cháu T. được mua 2 gói bảo hiểm

(Kiến Thức) - Thông tin mới nhất vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An do nghi vấn để được nhận tiền bảo hiểm và có mâu thuẫn trong nội bộ gia đình từ trước đó, mới đây, lộ ra thêm tình tiết cháu T (nạn nhân) được mua đến 2 gói bảo hiểm. 

Liên quan đến vụ bà nội sát hại cháu gái ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang gây rúng động dư luận, hiện vụ việc đang được công an huyện Yên Thành phối hợp cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.
Ba noi sat hai chau o Nghe An: Tin soc chau T. duoc mua 2 goi bao hiem
Hình ảnh hai bà cháu trước khi vụ án xảy ra.
Thông tin mới nhất về vụ án, bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ra tay sát hại cháu gái Nguyễn Thị Tâm (11 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Hậu Thành) vào ngày 3/11, do liên quan đến 2 gói bảo hiểm.
Theo ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch xã Hậu Thành trả lời trên báo Tổ Quốc cho biết, bố mẹ cháu T. đi làm ăn ở xa gửi tiền về cho bà Hường mua bảo hiểm cho cháu, bà Hường đã mua một bảo hiểm AIA và một bảo hiểm của Hàn Quốc.
Cũng chính vì 2 gói bảo hiểm trên, mà nhiều người cho rằng bà Hường vì muốn trục lợi số tiền trong gói bào hiểm này nên mới sát hại cháu. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ căn cứ để xác định đây là nguyên nhân chính hiến bà Hường sát hại cháu gái. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.
Thông tin trên Zing đưa tin, ông Phan Ngọc Hồng - Trưởng phòng Kinh doanh cấp cao Công ty Hanwha Life chi nhánh Yên Thành xác nhận, bà Hường mua gói bảo hiểm cho cháu T. với giá 6 triệu đồng hồi tháng 2.
Theo hợp đồng bảo hiểm, bà Hường là người mua nên trường hợp bé gái gặp sự cố dẫn đến thiệt mạng thì người mua bảo hiểm được hưởng khoản tiền bảo hiểm.
Ông Nguyễn Khắc Ninh, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Hanwha Life ở Nghệ An lý giải việc bà nội mua bảo hiểm cho cháu ruột là đúng theo quy định của pháp luật. Ông Ninh cũng cho rằng, theo quy định người được hưởng chế độ bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn trong 2 năm, kể từ khi ký hợp đồng, thì người mua gói bảo hiểm sẽ được công ty chi trả quyền lợi.
"Với khách hàng như bà Hường mua bảo hiểm cho cháu, trường hợp bé gái không may tử vong do rủi ro, tai nạn thì bà Hường sẽ được chi trả tối đa 800 triệu tiền bảo hiểm", ông Ninh nói.
Ngoài ra, ông Ninh cũng cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, nếu khách hàng có hành vi trục lợi bảo hiểm thì hoàn toàn không được bảo hiểm chi trả quyền lợi.
Còn ông Hà Văn Phúc - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Nghệ An cho biết: "Bà Phạm Thị Hường là khách hàng mua gói bảo hiểm của AIA. Chúng tôi chưa nắm được bà Hường mua gói bảo hiểm bao nhiêu. Cơ quan công an đang điều tra vụ việc".
Xem thêm video: Nghệ An: Bà nội thừa nhận sát hại cháu gái 11 tuổi.
(Nguồn: THDT)
Trước đó, như báo Kiến Thức đưa tin, ngày 3/11, bé T. cùng nhóm bạn đi xe đạp điện đến xóm Phú Thượng (xã Hậu Thành) để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng 16h 20 phút, Tâm xin phép về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối.
Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy Tâm về nhà nên đã đi đến nhà bạn của Tâm hỏi và tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm người thân phát hiện mũ và áo ngoài của Tâm tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh (xã Hậu Thành).
Đến khoảng 5h30 sáng 5/11, người thân và người dân cùng công an phát hiện thi thể bé T. nổi lên gần bờ đập Bàu Ganh. Sau khi bé T. mất tích, người dân trích xuất camera thì bà nội chính là người gặp bé T. cuối cùng trước khi mất tích. Bà Hường ngồi sau xe cháu vào lúc 16h45 chiều 3/11. Sau đó, bà về một mình và hốt hoảng vào lấy xe đạp. Người dân còn cung cấp thông tin cho thấy bà có nhiều dấu hiệu tâm lý bất thường. Bà đã mặc áo mưa, đi mua quần áo và nói là đi Hà Nội làm ô sin sau khi chuyện xảy ra.
Hiện, vụ bà sát hại cháu gái ở Nghệ An đang được công an điều tra, làm rõ.

Bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Nguyên nhân từ miếng thịt... mâu thuẫn con trai

(Kiến Thức) - Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, bà nội cháu bé khai nhận hành vi giết cháu mình là do mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là mâu thuẫn giữa vợ chồng bà với con trai.

Bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về nguyên nhân vụ án thương tâm, bà nội sát hại cháu gái ở tỉnh này.

Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

(Kiến Thức) - Trạm xăng Idemitsu Q8 (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) nổi tiếng bởi hình ảnh ông chủ và nhân viên cúi mình chào khách và thái độ phục vụ thân thiện. Sau gần 2 năm hoạt động, cây xăng này hiện giờ thế nào?

Nghi vấn bà nội sát hại cháu gái ở nghệ An

(Kiến Thức) - Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự đối với bà H. (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, là bà nội của cháu T.) do liên quan đến nghi vấn sát hại cháu gái ở Nghệ An.

Ngày 6/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với bà H. (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, là bà nội của cháu T.) để điều tra do liên quan đến cái chết của cháu gái Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành) vào 3 ngày trước đó.
Nghi van ba noi sat hai chau gai o nghe An
Hiện trường nơi phát hiện thi thể em T.
Vị lãnh đạo công an huyện Yên Thành cho biết, bước đầu, bà H. đã thừa nhận đã sát hại cháu gài mình là nữ sinh Nguyễn Thị T..
Trước đó, ngày 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học, đến khoảng 16h30, em T. ra về trước vì nhà ở xa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày gia đình vẫn không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm.
Trong lúc tìm kiếm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, còn chiếc xe đạp điện của em để trên bờ. do nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm nhưng không thấy.
Đến khoảng 5h30 sáng 5/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T. nổi lên ở đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.
Sau khi trích xuất Camera tại một cửa hàng bên đường ghi lại hình ảnh, chiều ngày 3/11, khi T. đi sinh nhật về thì gặp bà H. trên đường nên chở bà H. đi.
Khoảng 19h cùng ngày, bà H. đi 1 mình về mà không thấy sự có mặt của nữ sinh T. Đến 21h cùng ngày, bà H. bắt xe đi Hà Nội để làm giúp việc. Đến hôm sau, bà H. trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Hiện, vụ nghi vấn bà sát hại cháu gái ruột vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Mời quý vị xem thêm video: Thầy cúng tử vong khi cầu siêu cho cháu bé đuối nước.
(Nguồn: VTC9)
  

Đọc nhiều nhất

Tin mới