Rớt nước mắt câu chuyện của người phụ nữ không có tóc

Google News

(Kiến Thức) - Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mái tóc đẹp của người phụ nữ này. Đó là một câu chuyện cảm động rơi nước mắt. 

Rot nuoc mat cau chuyen cua nguoi phu nu khong co toc
Người phụ nữ vẫn xinh đẹp dù không còn mái tóc.
Để vượt qua căn bệnh ung thư quái ác, nhiều người phụ nữ đã chấp nhận xạ trị, từ bỏ mái tóc bồng bềnh, óng mượt đầy kiêu hãnh của mình. 
Thiếu đi mái tóc, người phụ nữ rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu, thiếu tự tin. Tuy nhiên, vòng tay gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vượt qua những mặc cảm khiếm khuyết cơ thể sau bệnh tật.
Mời quý độc giả xem video câu chuyện cảm động về người phụ nữ mất đi mái tóc vì bệnh ung thư:
Tuấn Lê

Bình luận(0)