Thấy công an, khách mua dâm ôm quần chạy, bỏ mặc gái gọi

Khi công an kiểm tra một số phòng nghỉ, khách mua dâm nghe tiếng động đã ôm quần leo cửa sổ chạy thoát, bỏ mặc gái bán dâm.

Ngày 12/11, Cơ quan điều tra, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết, họ vừa tạm giữ đối tượng Đinh Thiên Vũ (SN 1977, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “môi giới mại dâm”.
Liên quan đến vụ việc này còn có đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1968, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM). Nhưng do đang nuôi con nhỏ nên Hạnh được cơ quan điều tra cho tại ngoại hầu tra.
Đối tượng Mỹ Hạnh. Ảnh CA cung cấp.
Đối tượng Mỹ Hạnh. Ảnh CA cung cấp. 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hạnh khai nhận: Khoảng 15h ngày 6/11, một nhóm khách mua dâm gọi điện thoại cho Hạnh yêu cầu đưa 3 “chân dài” đến đển nhà nghỉ D.A (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) để “vui vẻ” với giá 2,5 triệu đồng.
Sau đó, Hạnh chỉ đạo chồng là Đinh Thiên Vũ sử dụng xe máy chở hai “chân dài” đến nhà nghỉ trên. Một “chân dài” khác tự đi xe máy đến điểm hẹn.
Khi tiến hành kiểm tra nhà nghỉ D.A vào chiều ngày 6/11, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm tại phòng số 2 và 3. Riêng phòng số 7, khi công an kiểm tra, khách mua dâm nghe tiếng động đã ôm quần leo cửa sổ chạy thoát, bỏ mặc gái bán dâm là V.T.T.N.
Từ lời khai của 3 gái bán dâm, ngày 8/11, lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng Hạnh cùng chồng là Đinh Thiên Vũ và một đối tượng T.T.H.N (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phạt hành chính 750 ngàn đồng đối với khách mua dâm; 200 ngàn đồng đối với gái bán dâm. Đồng thời thông báo về địa phương để chính quyền răn đe, giáo dục.
Đối tượng Hạnh khai sau khi chốt giá 2,5 triệu đồng với 3 vị khách mua dâm, Hạnh đưa cho gái bán dâm N và H mỗi người 350 ngàn đồng, còn T được 400 ngàn đồng.
Hạnh còn trả tiền thuê phòng là 150 ngàn đồng. Số tiền còn lại, Hạnh bỏ túi riêng.
Các gái bán dâm khai nhận trung bình mỗi lần đi khách với giá 500 ngàn đồng, họ chỉ nhận về khoảng từ 200 ngàn đến 300 ngàn đồng. Số tiền còn lại thuộc về Hạnh.

Những chân dài bán dâm nghìn đô ở VN

(Kiến Thức) - Xinh đẹp, thậm chí là  hoa hậu hay những tên tuổi có tiếng, song họ đã đánh mất tất cả khi sa chân vào con đường bán dâm.

1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009. Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.
 1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009.
Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.

Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời.
Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời. 

Bắt "ông trùm” buôn lậu máu mặt nhất đất Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Lương Quang Thắng, đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu khủng tại TP Móng Cái vừa bị lực lượng công an bắt giữ…

Liên quan đến vụ việc ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ các điểm tập kết, chứa chấp hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã triệu tập đối với 16 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt được đối tượng Lương Quang Thắng, kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu trên.
Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 15h ngày 10/11/2014, Công an TP Móng Cái đã bắt giữ đối tượng Lương Quang Thắng (SN 1978, HKTT tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu. Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng Lương Quang Thắng đã được Công an TP Móng Cái bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an tiếp nhận để điều tra nhằm làm rõ hành vi phạm tội của Lương Quang Thắng và đồng phạm.

Quái xế kẹp 5 - 6 chân dài “thiếu vải” lạng lách giữa thủ đô

Hàng loạt gái trẻ ăn mặc thiếu vải ngồi 4 đến 6 người trên một chiếc xe máy phi nhanh, đánh võng, vượt đèn đỏ giữa HN khiến người dân bức xúc.

Tình trạng này diễn ra trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Trần Khát Chân, Kim Ngưu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang...
 Tình trạng này diễn ra trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Trần Khát Chân, Kim Ngưu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang...

Hầu hết những người này không đội mũ bảo hiểm. Sau khi nhồi nhét chật kín chiếc xe, nam thanh niên lao thẳng ra đường rồi dần dần lách vào dòng xe cộ đang lưu thông.
Hầu hết những người này không đội mũ bảo hiểm. Sau khi nhồi nhét chật kín chiếc xe, nam thanh niên lao thẳng ra đường rồi dần dần lách vào dòng xe cộ đang lưu thông. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới