Số người thiệt mạng trong tai nạn mỏ than ở Nga tăng vọt

Vụ rò rỉ khí tại một mỏ than ở Siberia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 52 người, gồm cả 6 nhân viên cứu hộ được cử xuống để giải cứu hàng chục người khác.

So nguoi thiet mang trong tai nan mo than o Nga tang vot
Ảnh: RT

Theo hãng tin Reuters, đây là một trong những thảm họa về khai mỏ tồi tệ nhất ở Nga.

Dữ liệu sơ bộ của cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp cho biết, hơn 260 thợ mỏ đã được cứu, 40 người trong số này đã nhập viện. Theo Ủy ban điều tra vùng, 3 người đã bị bắt, trong đó có giám đốc và phó giám đốc mỏ vì bị nghi vi phạm các quy tắc an toàn công nghiệp.

Truyền hình Nga cho biết, tai nạn chết người xảy ra ở mỏ Listvyazhskaya, Siberia vào sáng 25/11 sau khi xảy ra một vụ nổ trong đường ống thông khí. Phó tổng công tố viên Nga Dmitri Demeshin nói: “Rất có thể đó là một vụ nổ khí methan. Nó được kích hoạt bởi một tia lửa ở đâu đó rồi dẫn tới vụ nổ và sóng xung kích”. Khi vụ nổ xảy ra, trong mỏ có 285 người. 

RT mô tả hiện trường có khói bốc lên từ độ sâu 250m so với mặt đất.

Tổng thống Nga Putin cho biết, ông đã nói chuyện với lãnh đạo và các quan chức vùng và yêu cầu bộ trưởng phụ trách vấn đề khẩn cấp bay tới khu vực xảy ra tai nạn để trợ giúp.

Ảnh siêu thực về “thị trấn ma” Pripyat sau thảm họa Chernobyl

(Kiến Thức) - Thị trấn Pripyat tại Ukraine bị bỏ hoang kể từ khi thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào năm 1986. Mới đây, hãng thông tấn Sputnik đã đăng tải bộ ảnh siêu thực của nhiếp ảnh gia Vladimir Migutin chụp bên trong thị trấn này 31 năm sau đó.

31 năm sau thảm họa Chernobyl, thị trấn Pripyat của Ukraine vẫn bị bỏ hoang và gần như không có người sinh sống. (Nguồn ảnh: Sputnik)
 31 năm sau thảm họa Chernobyl, thị trấn Pripyat của Ukraine vẫn bị bỏ hoang và gần như không có người sinh sống. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Một ngôi nhà gỗ nằm im lìm giữa rừng cây rậm rạp trong ngôi làng bỏ hoang ở thị trấn Pripyat.
Một ngôi nhà gỗ nằm im lìm giữa rừng cây rậm rạp trong ngôi làng bỏ hoang ở thị trấn Pripyat. 

Nhiếp ảnh gia Migutin chỉ có thể chụp lò phản ứng Chernobyl từ xa do đồng vị phóng xạ còn khá cao xung quanh khu vực này.
 Nhiếp ảnh gia Migutin chỉ có thể chụp lò phản ứng Chernobyl từ xa do đồng vị phóng xạ còn khá cao xung quanh khu vực này.

Bên trong một bệnh viện bỏ hoang ở Pripyat.
Bên trong một bệnh viện bỏ hoang ở Pripyat.
Công viên giải trí Pripyat trở nên huyền bí hơn trong tấm ảnh siêu thực này.
 Công viên giải trí Pripyat trở nên huyền bí hơn trong tấm ảnh siêu thực này.

Những món đồ chơi bị bỏ lại trong nhà trẻ ở thị trấn Pripyat.
 Những món đồ chơi bị bỏ lại trong nhà trẻ ở thị trấn Pripyat.

Cây đàn piano vẫn nằm im suốt 30 năm trong phòng hòa nhạc ở Pripyat.
 Cây đàn piano vẫn nằm im suốt 30 năm trong phòng hòa nhạc ở Pripyat.

Bên trong một phòng tập thể hình bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.
 Bên trong một phòng tập thể hình bị bỏ hoang suốt hàng chục năm.

Chiếc xe buýt điện nằm chỏng chơ tại bãi phế liệu.
Chiếc xe buýt điện nằm chỏng chơ tại bãi phế liệu.

Những chiếc ô tô đồ chơi tại công viên giải trí Pripyat.
 Những chiếc ô tô đồ chơi tại công viên giải trí Pripyat.

Hàng rào thép gai trong thị trấn hàng chục năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl.
 Hàng rào thép gai trong thị trấn hàng chục năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Hàng chục con gà tử vong vì tiếng nhạc tra tấn từ nhà hàng xóm

Ít nhất 60 con gà thịt đã chết do không chịu được tiếng nhạc quá lớn phát từ đám cưới của người hàng xóm.

Trong đơn khiếu nại gửi đến đồn cảnh sát Nilagiri, chủ trang trại gia cầm Ranjit Parida, sinh sống tại ngôi làng Kandagaradi, bang Odisha, miền đông Ấn Độ cho rằng tiếng nhạc lớn cực đại trong bữa tiệc trước ngày cưới của người hàng xóm Ramachandra Parida diễn ra hôm 21/11 vừa qua khiến những con gà của anh "đau tim" mà chết.
"Khoảng 23h đêm hôm đó, khi nhà trai tới chơi, họ mở nhạc DJ rất lớn. Bên phía chú rể cũng đốt pháo ầm ĩ. Vì âm thanh quá sức chịu đựng đối với 2.000 con gà thịt trong trang trại nên tôi đã yêu cầu họ giảm âm lượng. Tuy nhiên, tất cả họ đều có vẻ say xỉn và chửi mắng tôi. Những con gà bắt đầu chạy xung quanh vì sợ hãi. Một giờ sau tôi thấy 63 con gà đã chết", anh Ranjit trình bày.

Sốc: Hố chôn 675 trẻ em bị hút cạn máu từ thời chiến tranh

Mới đây, một hố chôn tập thể hơn 1.300 nạn nhân của Đức Quốc xã, trong đó có 675 trẻ em vừa được khai quật ở miền Tây nước Nga.

Theo các chuyên gia, những nạn nhân đều là dân thường, được tìm thấy trong một hố chôn tập thể, che giấu "tội ác diệt chủng không được ghi chép lại", nằm ở gần căn cứ của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Các nạn nhân, hầu như không có vết thương rõ ràng, đều khỏa thân và không mang giày khi được chôn cất. "Chúng tôi tìm thấy tổng cộng 1.362 bộ hài cốt trong hố chôn tập thể, trong đó có 675 là trẻ em. Những nạn nhân là người trưởng thành hầu hết là phụ nữ, trong đó có ít nhất ba người đang mang thai". Sergei Beregovoi, tình nguyện viên tìm kiếm cho biết. "Chúng tôi không phát hiện vết đạn bắn, cũng như tra tấn hay đánh đập. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của những bộ hài cốt này không rõ ràng".

Đọc nhiều nhất

Tin mới