Lối thoát

Google News

Lần này, về quê chồng cũ thăm mọi người, chị thấy lòng thanh thản hơn. Chị đã tự cứu mình và tương lai của con...
 

Ngày chị đưa con trai về thăm quê, ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi của chị. Anh em bên chồng cũ đón tiếp chị nhiệt tình như người ruột thịt, dù về mặt pháp luật, chị không còn là con dâu nhà họ nữa.

Chị trẻ trung, vui vẻ hơn so với trước đây. Nhìn mẹ con thì biết cuộc sống của chị không đến nỗi khó khăn. Chính chị cũng không ngờ, quyết định ly hôn lại là lối thoát cho cuộc đời tăm tối của mình…

Anh chị yêu nhau từ thời còn sinh viên. Ra trường, chị về quê làm dâu khi chưa có công việc ổn định. Nhờ quen biết, anh xin vào làm ở một cơ quan trên huyện, còn chị phải cáng đáng việc đồng áng dù đã có trong tay tấm bằng đại học. Ba mẹ chồng mất sớm nên anh em chồng rất yêu thương, đùm bọc nhau. Ngày mới cưới, anh cả cắt đất, anh em gom góp dựng cho vợ chồng chị căn nhà nhỏ. Cuộc sống cũng tạm ổn khi chị mở thêm cửa hàng tạp hóa và sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Ba mẹ chị yên tâm phần nào khi thấy con gái cũng hạnh phúc, mở mày mở mặt với bà con hàng xóm.


Nhưng, sóng gió ập đến khi chồng chị sa vào con đường cờ bạc. Chuyện anh thích chơi bài chị đã biết từ khi còn đi học nhưng chị nghĩ đơn giản anh chỉ chơi cho vui. Nào ngờ, anh ngày càng nghiện nặng, bao nhiêu tiền của đội nón ra đi. Khi nợ nần đã lên đến vài trăm triệu đồng, anh em chồng khuyên chị nên làm thủ tục ly hôn để giữ nhà cho hai mẹ con. Họ cũng bất lực với chồng chị vì anh nhẫn tâm lừa cả bà con để lấy tiền đi đánh bạc. Khuyên chồng mãi không được, chị cũng đành buông tay. Nhiều lần, anh túng tiền, đánh đập mẹ con chị nhưng chị chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn. Chị còn yêu anh nhiều dù biết anh còn tằng tịu với nhiều người đàn bà để lừa tiền đánh bạc. Hơn nữa, quê chị vẫn còn nặng tư tưởng phong kiến, ba mẹ chị làm sao chấp nhận chuyện con gái bỏ chồng. Đã vậy, ly hôn rồi chị biết đi đâu về đâu, không thể về quê làm xấu mặt ba mẹ được. Chị cứ dùng dằng không dứt dù rất khổ sở với cảnh đòi nợ mỗi ngày và hứng chịu những cơn thịnh nộ bất thường của chồng…

Cuối cùng, ba mẹ chị cũng biết chuyện, dù đau lòng nhưng vẫn khuyên con dứt bỏ để tìm lối đi khác. Được sự động viên của gia đình nội ngoại, chị làm thủ tục ly hôn, đưa con trai vào miền Nam sống cùng gia đình người chị ruột. Sau một thời gian, chị xin được việc làm, cuộc sống dần ổn định. Chị vẫn thường xuyên liên lạc với anh em chồng để con trai không quên cội nguồn. Chồng chị thì ngày càng bê tha, anh em họ hàng chối bỏ, nợ nần ngập đầu, giờ đang chung sống với một bà chủ lô đề đã quá tứ tuần…

Lần này, về quê chồng thăm mọi người, chị thấy lòng thanh thản hơn. Chị đã tự cứu mình và tương lai của con. Nếu chị không dứt khoát, không biết lúc này mẹ con chị sẽ như thế nào…
 
TIN BÀI LIÊN QUAN:

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Báo Phụ nữ

Bình luận(0)