Nhiều 'ma men' thúc thủ vì CSGT đổi cách kiểm tra nồng độ cồn

Từng có “kinh nghiệm” né chốt kiểm tra nồng độ cồn, thế nhưng nhiều “ma men” thừa nhận với phương án cơ động của CSGT, họ đành “thất thủ” và khẳng định: “hết dám tái phạm”…

Tối 2/11, đại diện chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - PC08, Công an TP HCM) cho biết, từ chiều đến tối cùng ngày, nhiều tổ công tác của Đội phối hợp với Công an các phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hoà… (TP HCM) tuần tra cơ động trên hàng loạt tuyến đường tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện và phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm.

ma-men-1.jpg

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, thời gian qua lực lượng CSGT không lập chốt cố định để kiểm tra nồng độ cồn như trước mà thay đổi bằng phương thức tuần tra cơ động. Việc thay đổi này đã có hiệu quả rất tích cực, người vi phạm bị phát hiện, xử lý bất cứ lúc nào mà không còn cách để đối phó.

mamen-2.jpg

Bị CSGT kiểm tra và phát hiện sử dụng rượu, bia khi lái xe máy tại giao lộ Phạm Ngũ Lão – Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An), ông N.N.L (55 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) thừa nhận từng “đối phó” bằng cách né chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT nên nhiều lần đi nhậu về đều “thoát”. Thế nhưng, với việc CSGT xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ tuyến đường nào để kiểm tra thì ông L. khẳng định “chắc hết dám nhậu xong điều khiển xe”.

mamen-3.jpg

Tương tự như ông L., nhiều người vi phạm khác bị lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện đều bất ngờ khi CSGT xuất hiện kiểm tra nồng độ cồn.

“Giờ nhậu xong mà cố chạy xe thì dù trong hẻm hay đường lớn cũng không thể biết trước CSGT, Công an địa phương… xuất hiện để kiểm tra bất cứ lúc nào. Từ nay chắn chắn sẽ không dám vi phạm”, anh N.T. Đ (30 tuổi, quê tỉnh An Giang), vừa ký biên bản vi phạm vừa tự than thở.

mamen-4.jpg

CSGT TP HCM nói chung, Đội CSGT Rạch Chiếc nói riêng liên tục tuần tra cơ động để kiểm tra nồng độ cồn. Nhiều người lái xe sau khi sử dụng rượu bia không còn cách “đối phó” khi né chốt CSGT như trước đây.

mamen-5.jpg

Với việc tuần tra cơ động khắp các đường lớn, hẻm nhỏ… CSGT sẽ phát hiện bất cứ lúc nào đối với người vi phạm, nhất là đối tượng về hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

mamen-7.jpg

Bắt kẻ điều khiển xe tông gẫy xương gót chân CSGT ở Hưng Yên

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào Đại úy Vũ Trường Giang.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (SN 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

666.jpg
Trần Trung Hiểu tại cơ quan điều tra

Tạm giữ hình sự người đàn ông lao xe ô tô vào CSGT

Đối tượng Lê Thành Công khai, do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái khi lao xe ô tô vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh ( Nghệ An) cho biết đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

2222.jpg
Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an

Đi nộp phạt, nhiều phụ nữ bất ngờ nhận quà từ CSGT

Sáng 20/10, nhiều phụ nữ tỏ ra hết sức bất ngờ khi đến nộp phạt, làm thủ tục hành chính… đã được CSGT tặng hoa cùng món quà nhỏ nhưng thật ý nghĩa.

7h30 sáng ngày đầu tuần tại Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT -PC08, Công an TPHCM) đông đúc người dân đến nộp phạt vi phạm và làm các thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Bất ngờ một số cán bộ, chiến sĩ CSGT trên tay cầm nhiều bó hoa cùng món quà nhỏ đến tặng những người phụ nữ.

nop-phat.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới