Nhiều áo thun in bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo TS-HS

Số áo này sau đó được đội quản lý thị trường bàn giao lại cho UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) để thành lập hội đồng tiêu hủy.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 7 (Đội 7) thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho hay, sáng 4/9/2014, huyện Mang Yang đã đem tiêu hủy 69 áo in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Áo thun in bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo.
 Áo thun in bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo.
Số áo này được đội 7 và ban quản lý chợ Mang Yang phát hiện vào ngày 21/7, từ 9 tiểu thương buôn bán rong xung quanh khu vực chợ, đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số lượng hiện có lúc đó.
Hai đơn vị cũng đã tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về âm mưu của Trung Quốc, động viên các tiểu thương phát huy ý thức chủ quyền dân tộc. Theo ông Tuấn, nhờ vậy trong đợt kiểm tra tiếp theo, đội 7 không phát hiện thêm trường hợp vi phạm nào tương tự.
Ở một diễn biến khác liên quan, ngày 3/7/2014, một trang tin điện tử đăng bài viết cho biết: Đi theo phong trào thể hiện tình yêu Tổ quốc của nhiều người dân Việt Nam, các loại áo cờ đỏ sao vàng, áo in hình bản đồ Việt Nam trở thành mặt hàng thời trang “hot”.
Nhưng ngoài sản xuất trong nước, mặt hàng này còn được nhập buôn từ Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000-40.000 đồng/áo; bán rất nhiều tại chợ Ninh Hiệp, Hà Nội nơi trung chuyển hàng Trung Quốc lớn nhất miền Bắc.
Chủ một sạp vải tên Trung nói: "Ở Quảng Châu cái gì chẳng có. Đắt khách thì làm thôi!”.

Những đứa trẻ bị bạo hành như Hào Anh giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Hào Anh, Thiên Phúc, Thành Đức... những em bé từng bị bạo hành dã man được giải cứu giờ ở đâu, cuộc sống thế nào?

Hào Anh - Cậu bé bị bạo hành dã man như thời trung cổ

Có lẽ, dư luận sẽ không bao giờ có thể quên được câu chuyện chấn động về Hào Anh - cậu bé 14 tuổi bị hành hạ bằng những màn tra tấn như thời trung cổ: bỏ đói thường xuyên, bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người, ép uống nước tiểu, dùng búa đập vào đầu, tay, dùng kìm kẹp môi, dùng đũa than nóng chích vào người...

Công nhân đứt ruột gửi con về quê ngày tựu trường

Không thể chi trả các khoản phí quá cao, nhiều ông bố, bà mẹ công nhân phải gửi con về quê khi năm học mới chưa kịp bắt đầu.

Xa con ngay đầu năm học mới

Lái xe xích lô quát khách “ngồi im không tao bắn chết”

(Kiến Thức) - Người đàn ông lái xích lô vào quán mua nước uống, trời nắng quá khách định xuống xe, ông liền quát mắng rất to: “Ngồi im không tao bắn chết”...

Đọc nhiều nhất

Tin mới