Khoảnh khắc bình dị của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai 20 tuổi những ngày giáp Tết khiến người xem cảm thấy bình yên, chậm lại hơn giữa nhịp sống hối hả.
"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Bôm vì bản thân không mang đến được cho con cuộc sống tốt đẹp ngay từ những ngày đầu tiên. Chính vì thế, tôi muốn mang đến cho Bôm những điều vốn dĩ phải là của con", diễn viên Quốc Tuấn tâm sự.
Trong hậu trường lễ trao giải Wechoice Awards vào tối qua, 4/2 tại TP.HCM, bé Bôm- con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn đã rất hạnh phúc khi được chụp ảnh cùng các tuyển thủ của đội U23 Việt Nam.
Sân khấu bắt đầu bằng phần chơi piano bản nhạc cổ điển Micky Mouse Rag của bé Bôm (con trai NSƯT Quốc Tuấn). Sau đó là phần trình diễn ca khúc Remember Me của Sơn Tùng M-TP.
4 tháng sau ngày lên sóng "Điều ước thứ 7", bất ngờ trở thành nhân vật được công chúng quan tâm với câu chuyện mang sức lan truyền cảm hứng, nghệ sĩ Quốc Tuấn thú nhận bản thân cảm thấy bối rối và khó xử.
Giải vàng Liên Hoan Truyền Hình toàn quốc 2017 đã thuộc về chương trình “Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu cha và con” kể câu chuyện về cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn.
Diễn viên Quốc Tuấn không giấu nổi sự bức xúc khi ông Nguyễn Thuỷ Nguyên chủ tịch Vinaso dành cho anh những lời lẽ thiếu tôn trọng trong buổi họp ngày 29/9.
(Kiến Thức) - Giống câu chuyện của Quốc Tuấn và con trai, hành trình 14 năm cố gắng lấy lại thính lực cho con gái của diễn viên Hạnh Thúy cũng gây xúc động.
(Kiến Thức) - Mắc bệnh từ khi chào đời, bé Bôm - con trai Quốc Tuấn vượt qua bệnh tật bằng nghị lực phi thường của mình và tình yêu vô bờ bến của bố mẹ.
(Kiến Thức) - Quốc Tuấn đã có những câu nói dành cho con trai, bé Bôm, trong suốt hành trình 15 năm chữa bệnh cho con, khiến ai nghe thấy cũng phải nghẹn ngào.
(Kiến Thức) - Khi được hỏi sao không sinh thêm con, diễn viên Quốc Tuấn nói: “Không! Tôi dồn tất cả để chữa cho Bôm. Con tôi sẽ trưởng thành như những đứa trẻ khác”.
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.