Nghẹt thở truy bắt tên cướp leo tường rào sân bay lẩn trốn

Google News

(Kiến Thức) - Suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, nhiều chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh thuộc Sư đoàn Không quân 370 lùng sục khắp sân bay Tân Sơn Nhất để truy tìm tên cướp.

Chiều nay 17/9, Công an quận Tân Bình, TP HCM vừa tiếp nhận 2 nghi can Trần Ngọc Hào và Phạm Văn Diệu (cùng 22 tuổi) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “cướp giật tài sản”.
Nghet tho truy bat ten cuop leo tuong rao san bay lan tron
Tên cướp Trần Ngọc Hào bị bắt giữ sau hơn 4 tiếng đồng hồ lẩn trốn trong sân bay. 
Trước đó xế trưa cùng ngày, 2 đối tượng nói trên đi chung trên xe máy rảo quanh các tuyến đường gần sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để tìm người sơ hở cướp tài sản.
Khi đến đường Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình), phát hiện người đàn ông vừa bước xuống ô tô, tay cầm điện thoại Iphone 6, tên Hào liền áp sát để tên Diệu giật rồi cả 2 rú ga bỏ chạy. Nghe nạn nhân truy hô, nhiều người dân đã cùng truy đuổi khiến 2 tên cướp vứt xe chạy bộ. Tuy nhiên tên Diệu đã bị tóm gọn; riêng tên Hào đã liều lĩnh trèo lên tường rào sân bay Tân Sơn Nhất nhảy vào khu vực cấm để…trốn.
Suốt hơn 4 tiếng đồng hồ lùng sục khắp nơi tìm kiếm tên cướp và nhằm bảo đảm an toàn hoạt động của khu vực trọng yếu, các chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất (thuộc Sư đoàn Không quân 370) đã tóm gọn tên Hào khi y đang nằm úp trong bụi rậm.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)