Xe khách CLC “nhốt” người cùng 90 con heo, chó

Google News

(Kiến Thức) - Chịu không nỗi mùi xú uế của 90 con heo, chó được vận chuyển chung trên khoang hành khách xe chất lượng cao từ Bình Định vào TP.HCM, một số hành khách đã điện báo cơ quan chức năng.

Rạng sáng ngày 19/4, tổ kiểm tra liên ngành gồm trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc nhận tin báo của hành khách trên xe khách CLC Tú Lan BKS 77B-005.28 chở hàng chục người từ Bình Định vào BX Miền Đông (TP.HCM) nhưng trên xe lại chở nhiều súc vật heo, chó sống gây mùi hôi thối kinh khủng.

 Nhiều hành khách trên hành trình hàng trăm cây số đã không thể chịu được cực hình người và súc vật cùng chung trên xe chất lượng cao...


Khi đến bãi đất trống tại ngã ba Tân Vạn trên QL1A thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tổ liên ngành phát hiện tài xế xe khách nói trên đang sang lô heo 50 con qua xe tải BKS 95T-1244, trong số đó có nhiều con heo đã chết sình bốc mùi hôi nồng nặc.
 
 Số súc vật trên xe khách được di chuyển sang xe tải nhưng bị tổ kiểm tra chặn bắt.

Lúc này trên xe khách do tài xế Võ Thanh Vũ (36 tuổi, quê Bình Định) điều khiển còn có 24 con heo và 16 con chó. Tất cả số động vật này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo tường trình của ông Vũ thì số súc vật nói trên ông nhận vận chuyển từ huyện Phù Mỹ, Bình Định, chở vào giao tại bến xe buýt trước cổng Đại học Nông Lâm. 

Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm và xử lý toàn bộ thiêu hủy lô hàng heo và chó trên; đồng thời tiến hành lấy mẫu trên lô heo giám sát dịch bệnh dịch tả và tai xanh.

TIN LIÊN QUAN

Vũ Sơn

Bình luận(0)