Bắt 2 đối tượng đột nhập khống chế nữ chủ nhà cướp tài sản ở Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Trần Minh Quang, Tạ Duy Hiếu khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 15h30 ngày 13/11, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị B (sinh năm 1983, trú tại thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại đoạn dốc Trầu, thôn Tân Long, xã Tam Đảo). Theo trình báo, khoảng 2h cùng ngày, khi hai mẹ con chị B đang ngủ thì có người lạ đột nhập vào nhà.

capture.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Đối tượng đi vào phòng ngủ, dùng một vật nghi là kiếm kề vào cổ chị B uy hiếp, đe dọa, khiến chị hoảng sợ và phải giao 1 điện thoại Redmi Note 14 trị giá khoảng 6.000.000 đồng. Sau đó, kẻ gian mở cốp xe máy của chị B lấy 01 ví da bên trong có 200.000 đồng. Do hoảng loạn, đến 15h30 cùng ngày chị B mới trình báo với cơ quan Công an.

Chỉ sau khoảng 6 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã làm rõ và bắt giữ hai thủ phạm: Trần Minh Quang (sinh năm 2008, trú thôn Đồi Cao, xã Tam Đảo) và Tạ Duy Hiếu (sinh năm 2002, trú thôn Nga Hoàng, xã Tam Đảo).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Rạng sáng 13/11, Quang điều khiển xe máy Vision chở Hiếu đến nhà chị B. Hiếu đứng ngoài cảnh giới, còn Quang nhặt một thanh sắt dài khoảng 40 cm rồi đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp. Không lấy được tài sản như dự tính, Quang đi vào phòng ngủ của hai mẹ con chị B và dùng thanh sắt kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp, chiếm đoạt chiếc điện thoại Redmi Note 14.

Sau đó, Quang mở cốp xe máy lấy ví tiền có 200.000 đồng rồi cùng Hiếu bỏ trốn. Đến sáng cùng ngày, Quang mang chiếc điện thoại xuống khu vực phường Xuân Hòa bán được 1.800.000 đồng. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai ngoài vụ việc trên còn trộm cắp 1 máy tính xách tay trên địa bàn xã Tam Đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

'Cõng' nhiều tiền án vẫn đi cướp giật vàng

Dù đã có 5 tiền án, nhưng do không có tiền tiêu xài nên Lê Huy Minh (Khánh Hòa) đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Huy Minh (37 tuổi, trú xã Diên Khánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/9, Minh điều khiển xe máy đã tháo biển số, đi từ nhà đến khu vực phường Nha Trang tìm người đeo dây chuyền vàng để giật.

Quen bạn gái 18 tuổi trên mạng, nam thanh niên bị cướp tài sản

Tú và Mai Anh là chủ mưu, bàn bạc lên kế hoạch, lấy tên là Mai để cùng Khánh và Tuấn đi cướp tài sản của anh Kim.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản và một đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, rạng sáng 11/11, Công an phường Bồng Lai (Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo tố giác của anh Nông Văn Kim (SN 2005, quê quán tỉnh Lạng Sơn), về việc bị 3 đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy Honda Vision không biển kiểm soát đuổi, chặn ở đoạn đường dân sinh đê sông Đuống thuộc địa phận Vũ Dương. Thời điểm này, anh Kim đang chở bạn gái tên Mai từ một quán nước thuộc Lãm Làng (Nam Sơn, Bắc Ninh) về Vũ Dương (Bồng Lai, Bắc Ninh).

Xác nữ sinh lõa thể trong con rạch tố gã hàng xóm ác nhân

Chỉ vì nhìn thấy cô gái đeo vàng, gã hàng xóm ác nhân đã ra tay giết người, xâm hại rồi cướp tài sản.

dai-hoc-can-tho-1740299150370911412765.jpg
Theo hồ sơ vụ án, Trừ Thị D (SN 1990) là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Cần Thơ, nghỉ hè về thăm quê ở thôn Quý An, xã Hoà Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre - cũ. Cả ấp Quý An này ai cũng quý mến cô gái trắng trẻo xinh xắn mà ngoan hiền, chăm học. Người dân trong ấp đi đâu cũng khoe chỉ có D là cô gái trong vùng duy nhất thi đậu vào đại học. Nhưng không ai ngờ mùa hè năm 2010 cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của cô gái. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
3-1-1.jpg
Cha của nạn nhân nhớ lại, tối ngày 29/7/2010, con gái ông đội nón lá và cầm đèn pin đi sang ao cá của người hàng xóm, cách nhà gần 100m để đi vệ sinh. Hơn một giờ sau không thấy con quay về, ông liền xách đèn đi ra chỗ cầu cá nhà hàng xóm để gọi con. Đến nơi không thấy bóng dáng con gái đâu, ông vội tri hô cho bà con trong xóm đi tìm giúp. Suốt đêm, người dân cả ấp đã đốt đuốc đi tìm khắp các bụi rậm, mương vũng nhưng không thấy bóng dáng cô gái đâu. chỉ thấy áo ngực, đôi dép, nón lá và chiếc đèn pin. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.