Vụ 5 triệu yen: còn 1,1 triêu yen chị Hồng chưa nhận

Google News

Trong vụ 5 triệu yen nhặt được ở thùng loa cũ, chị Hồng vẫn chưa nhận được 1,1 triệu yen rách mà chị đem đổi ngân hàng.

Vu 5 trieu yen: con 1,1 trieu yen chi Hong van chua nhan
 Chị Hồng nở nụ cười hiền hậu khi nhận được 5 triệu yen vào ngày 2/6.
Theo Ngân hàng Hàng Hải, số tiền còn lại trong vụ 5 triệu yen kể ttrên đều có mệnh giá 10.000 yen, mỗi tờ bị rách tỉ lệ khoảng 30%. Và ngân hàng này lý giải, sở dĩ đã hơn 4 tháng nhưng số tiền 1,1 triệu yen bị rách vẫn chưa quy đổi được ra VNĐ là do quy trình phức tạp.
Cũng theo đại diện Ngân hàng Hàng Hải, để đổi được số tiền rách trên đầu tiên phải scan các mẫu tiền cho các đối tác nước ngoài, Ngân hàng quốc tế nhờ họ liên hệ phía Nhật Bản kiểm tra chi tiết từng số seri.
Sau đó, phải chuyển trực tiếp tiền rách cho ngân hàng Trung ương Nhật Bản giám định lần nữa "Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ cho chị trong việc đổi tiền không tính phí quy đổi", người đại diện Ngân hàng Hàng Hải cho biết.
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP HCM, người hỗ trợ phát lý miễn phí cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng) cho biết: “Phía ngân hàng nói với tôi chắn chắn tiền rách sẽ quy đổi được, chị Hồng sẽ nhận lại những gì mình có. Nhưng vẫn chưa biết ngày nào thôi, ngân hàng phải làm kỹ càng đúng quy trình”.
Vu 5 trieu yen: con 1,1 trieu yen chi Hong van chua nhan-Hinh-2
Chiếc loa gỗ được chị Hồng phát hiện có số tiền 5 triệu yen, trong đó có 1,1 triệu yên đã bị rách, cháy.

Hiện tại chị Hồng vẫn cần mẫn tiếp tục công việc thu mua ve chai. Một ngày của chị bắt đầu từ 7 giờ sáng đến khi mặt trời tắt nắng rồi mới dừng việc. Ngoài ra, chị còn làm thêm việc mua cá từ Quảng Ngãi vào TP HCM để bán lại kiếm thêm thu nhập.
Lúc này, chị Hồng thuê một căn trọ với giá 3,5 triệu đồng/tháng cùng chồng và 2 đứa con.  Trong đó, con gái lớn  học nghề làm tóc, con trai út học lớp 3 tại một trường Tiểu học ở quận Tân Bình.
Vu 5 trieu yen: con 1,1 trieu yen chi Hong van chua nhan-Hinh-3
Chưa bao giờ chị Hồng lại thấy mình hạnh phúc như hiện tại khi cả nhà được đoàn viên. - Ảnh: Lê Phong.

Chị Hồng tâm sự: “Hiện tại tôi rất hạnh phúc, dù nhà thuê nhưng được ở chung cả nhà là thấy vui rồi. Về số tiền 1,1 triệu yen rách quy đổi được thì quá tốt, để mình có điều kiện làm việc thiện giúp ích cho xã hội”.

Trước đó, chị Hồng chỉ mới sử dụng 200 triệu cho việc làm từ thiện, tặng bà con và sửa nhà cho ba mẹ ở quê. Số còn lại gửi vào ngân hàng để nuôi con ăn học.
Vu 5 trieu yen: con 1,1 trieu yen chi Hong van chua nhan-Hinh-4
 Trước đó, đầu tháng 6-2015 vừa nhận tiền chị Hồng đã đi làm từ thiện.

Vu 5 trieu yen: con 1,1 trieu yen chi Hong van chua nhan-Hinh-5
 Dù cuộc sống đã đầy đủ nhưng chị Hồng vẫn không bỏ nghề ve chai, ngoài ra còn làm nhiều nghề khác để trang trải cuộc sống gia đình, lo con cái ăn học..

Theo Tiền Phong

Bình luận(0)