Thấy thi thể 3 người Việt trên chuyến bay MH17: Mẹ già khóc lặng

Google News

"Nước mắt đã vơi cạn cả rồi”, bà Quản Thị Phong (60 tuổi), mẹ nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) khi nhắc về con gái và hai cháu ngoại.

Nhận được tin con gái và 2 cháu đang trên chuyến bay Từ Hà Lan trở về thăm quê, ông Phong và bà Khanh đếm ngược từng giây phút đoàn tụ. Nhưng giây phút hạnh phúc ấy vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật bởi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 đã gặp nạn. Không một hành khách nào sống sót.
“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, nỗi mất mát ấy quá lớn, và càng đau đớn hơn khi hai thân già đằng đẵng mong ngóng, chờ đợi khoảnh khắc được đón thi hài của con cháu về quê hương suốt nhiều tháng qua.
Cạn vơi nước mắt
“Nước mắt đã vơi cạn cả rồi”, đó là lời tâm sự nặng trĩu và nghẹn ngào của bà Quản Thị Phong (60 tuổi), mẹ nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) khi nhắc về con gái và hai cháu ngoại. Nhiều tháng qua, trong căn nhà nhỏ bé của ông bà Phong nằm lọt thỏm trong mọt căn phố quận Hai Bà Trưng luôn nhuộm màu tang tóc.
Theo bà Phong: “Sau khi biết con cháu tôi gặp nạn, cả gia đình như mất hết hồn vía. Thân xác sống ở đây mà tâm trí, hồn phách cứ tận đẩu tận đâu. Chưa lúc nào chúng tôi ngừng cầu nguyện cơ quan chức năng sớm xác định thi thể và đưa các cháu về quê yên nghỉ.”
Bà Phong trước bàn thờ nhỏ của ba mẹ con chị Minh tại nhà của mình.  
Trước đó, 3 nạn nhân xấu số người Việt trong vụ tai nạn hàng không thảm khốc xảy ra ngày 17/7 được công bố danh tính là chị Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi) cùng con gái là Đặng Minh Châu (17 tuổi) và con trai Đặng Quốc Duy (13 tuổi). Ba mẹ con đã lên máy bay từ Hà Lan, dự định sau khi quá cảnh tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) và sẽ về Việt Nam vào ngày 18/7. Thế nhưng chị Minh và các con đã không thể về với gia đình như dự định. Bức ảnh ba mẹ con chụp chung khi sum vầy trở thành tấm di ảnh cuối cùng của họ đã lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lấy đi niềm tiếc thương của tất cả cộng đồng người Việt và thế giới.
Bà Phong tâm sự: “Cho đến bây giờ chúng tôi sống trong chuỗi ngày chờ đợi, mong ngóng tìm được thi hài con gái và hai cháu ngoại. Hai vợ chồng chúng tôi đã ngoài 60, không biết còn đủ sức khỏe để sang bên đó đón con cháu về được hay không nên tất cả phải nhờ vào hai vợ chồng đứa con trai thứ hai, phối hợp cùng sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao VN”.
Tiếp lời vợ, ông Nguyễn Ngọc Khanh bùi ngùi: “Dù kinh tế hai vợ chồng tôi rất hạn chế, chúng tôi đều là công nhân nghỉ hưu với đồng lương ba cọc ba đồng, nhưng sẽ cố gắng gom góp, vay mượn để đón con, cháu về”. Ông Khanh cũng chia sẻ suốt thời gian này mình phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết để là trụ cột tinh thần cho cả nhà, nhưng nỗi đau mất con, mất cháu khiến vẻ tiều tụy, khắc khổ càng hiện rõ trên gương mặt ông.
Nhận dạng được thi thể hai công dân Việt Nam
Mới đây tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 2/10, trao đổi với báo giới, ông Lê Hải Bình – người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đã tìm thấy thi thể hai công dân Việt Nam trong vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukrane ngày 17/7 vừa qua.
Ông Bình cho hay, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, phía Hà Lan thông báo đã nhận dạng được hai công dân Việt Nam là chị Nguyễn Ngọc Minh và cháu Đặng Minh Châu. Còn thi thể cháu Đặng Quốc Duy đang được cơ quan ngoại giao Việt Nam tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Hà Lan làm công tác nhận dạng.
Di ảnh ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh.
Hiện cơ quan ngoại giao đã thông báo cho gia đình của thân nhân ở Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Lan và Malaysia tiến hành các thủ tục giải quyết hậu sự cho những người bị nạn.
Theo ông L – một hàng xóm của bà Phong cho biết, từ ngày gia đình có chuyện mặc dù nhiều anh em và hàng xóm láng giềng cũng qua lại hỏi thông tin về con gái và 2 cháu ngoại với mong muốn chia sẻ bớt đau buồn cùng ông bà nhưng hình như từ ngày đó đến nay, ông bà cũng không tiếp xúc với ai nhiều, cửa nhà luôn luôn đóng kín.
Cũng theo bà Phong xác nhận, đúng là các cơ quan chức năng thông báo đã nhận dạng được thi thể của mẹ con chị Minh vào các thời điểm khác nhau nhưng bà không nhớ thời gian cụ thể. Bà cũng tâm sự, từ khi có thông tin tìm thấy thi thể các con, gia đình bà cắt cử người thay phiên túc trực bên điện thoại để nhận thông tin từ các đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, hy vọng có thể sớm thu xếp đưa con cháu về Việt Nam.
Thảm họa liên tiếp của ngành hàng không
Trước đó, như đã đưa tin, chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines chở theo 295 người được cho là đang bay từ Amsterdam (Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia) thì bị rơi xuống khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga. Ngay sau đó, các cơ quan cứu nạn đã xác nhận số nạn nhân gồm: 193 người Hà Lan; 43 người Malaysia; 27 người Australia; 12 người Indonesia; 10 người Anh; 4 người Đức; 4 người Bỉ; 3 người Philippines; 1 người Canada; 1 người New Zealand. Đây là tai nạn thứ hai của Malaysia Airlines trong vòng 4 tháng qua, sau vụ mất tích đầy bí ẩn của chiếc máy bay cở khách số hiệu MH370 vào ngày 8/3.
Trước đó, ngày 19/7, đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết có 3 nạn nhân quốc tịch Hà Lan gốc Việt đi trên chuyến bay MH17 là ba mẹ con nạn nhân đang trên đường về Việt Nam.
Nhiều hãng truyền thông trên thế giới cho rằng chiếc Boeing 777 đã bị bắn hạ bởi loại tên lửa tự hành tầm trung có từ thời Liên Xô được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay cánh quay và cánh cố định, máy bay không người lái. Các phiên bản cải tiến được cho là có tầm bắn lến đến 24 km. Các nhân chứng tại thị trấn Torez ở vùng Donetsk đã tìm thấy xác máy bay và thi thể tại vùng lân cận.

 

Theo Nguoiduatin

Bình luận(13)

Minh Hiền

Hoa Rơi Cửa Phật

đau lòng quá. Hôm qua nghe tin chị và các cháu chuẩn bị về Việt Nam, lần này chị và các cháu sẽ về nhà an toàn

Minh Hiền

Thu Nguyễn

Máy bay MH370, rồi máy bay MH17, đau lòng quá, tim thấy cháu Duy thì 3 mẹ con về với ông bà an toàn nhé. RIP

Minh Hiền

Thái An

1 năm đau buồn, nào là máy bay rơi, dịch bệnh, chìm phà,... đáng buồn. xin hãy yên nghỉ

Minh Hiền

Ngô Tuyết

cầu cho vong hồn chị và 2 cháu sớm được siêu thoát, a di đà phật

Minh Hiền

Lưu Thu Huyền

đau lòng quá, năm nay nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra quá, những người vô tội lại phải gánh chịu những tổn thất lớn như thế này. yên nghỉ ạ

Minh Hiền

Đỗ Vũ Hải Anh

người ở lại bao giờ cũn là người khổ tâm nhất. chị và 2 cháu yên nghỉ nhé

Minh Hiền

Lucy

mỗi lần đi ra đi vào lại nhìn thấy di ảnh của 3 mẹ con, thử hỏi nỗi đau này khi nào mới nguôi đây.

Minh Hiền

Tảo biển

cô và 2 em yên nghỉ nhé, trên thiên đường phù hộ cho bà cô nhé

Minh Hiền

Hạnh Tâm

ba mẹ con yên nghỉ nhé, cầu chúa phù hộ cho những người ở lại. đau xót quá

Minh Hiền

Hoàng Yến

Mặc dù vụ tai nạn đã qua một thời gian nhưng vẫn để lại nỗi đau quá lớn. RIP gia đình chị, yên nhỉ nhé

Minh Hiền

Thọ

đau lòng kẻ đầu bạc tiền kẻ đầu xanh

Minh Hiền

Hiếu

nỗi đau cho những người ở lại

Minh Hiền

Vũ Trâm

một năm đáng buồn của ngành hàng không