Ông trùm Quân “xa lộ” chém tử vong quá khứ bất hảo thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi bị nhóm đối tượng lạ chém dẫn đến tử vong, ông trùm Quân "xa lộ" được biết đến là người có tiếng tăm trong giang hồ vùng giáp ranh chuyên hoạt động cầm đồ, đâm thuê chém mướn có nhiều tiền án tiền sự và cầm đầu hàng trăm đàn em.

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP HCM cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng, trong đó có 2 người giữ vai trò cầm đầu trong vụ truy sát ông Mai Văn Quân (55 tuổi, trú tại quận Thủ Đức, có các biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ"…) ở vùng giáp ranh TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Sự kiện Quân "xa lộ" bị hàng chục đối tượng chém chết khiến giới cầm đồ, đòi nợ thuê xôn xao. Bởi lẽ, tại khu vực TP Hồ Chí Minh đặc biệt là vùng giáp ranh giữa Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai... Quân "xa lộ" là cái tên có số má trong giới xã hội đen, hoạt động ngầm phi pháp.
Vậy quá khứ bất hảo của kẻ cầm đầu hàng trăm tên lưu manh chuyên cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn này như thế nào? 
Ong trum Quan “xa lo” chem tu vong qua khu bat hao the nao?
Công an đã bắt được 6 đối tượng chém chết Quân 'Xa Lộ'.
Qua tìm hiểu của PV được biết, Mai Văn Quân (SN 1965) hay còn gọi là Quân “xa lộ” hoặc Quân "khùng" sinh ra tại Hà Nội. Cả thời trai trẻ với quá khứ bất hảo, tay dao tay kiếm, Quân mang trong mình nhiều tiền án tiền sự. Với bản tính hung hăng, côn đồ, sẵn sàng dùng dao, kiếm để nói chuyện khi có mâu thuẫn nên Quân có biệt danh Quân "khùng".
Gần đây nhất, Quân nhận án 8 năm tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng được mãn hạn tù được 2 năm, sau đó Quân dạt về khu vực Thủ Đức (TP HCM), chọn vùng giáp ranh với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... nơi có nhiều khu công nghiệp và địa bàn phức tạp về tội phạm để hoạt động.
Tại đây, Quân kết nối với đám bạn tù, anh em xã hội và bắt đầu thu nạp đàn em để phục vụ cho hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi và đâm thuê chém mướn của mình. Chỉ trong thời gian ngắn (2 năm) sau khi ra tù, Quân đã có trong tay khoảng 100 đàn em. Băng nhóm của Quân nhanh chóng là nỗi khiếp đảm của người dân khu vực giáp ranh và cả với những băng nhóm tội phạm trên địa bàn. 
Là một kẻ có số má giang hồ, vì vậy, sự việc Quân bị hàng chục đối tượng chém chết tại quán karaoke khiến dư luận xôn xao. 
Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân Quân xảy ra mâu thuẫn với người khác trong việc mua bán nhà nên 2 bên hẹn nhau nói chuyện.
Tối 4/11, khi Quân "xa lộ" cùng một số người bạn tới ăn uống ở nhà hàng karaoke Nice nằm trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức để giải quyết mâu thuẫn. 
Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 23h ngày 4/11, ông Mai Văn Quân dừng xe máy trước một quán karaoke trên đường Khổng Tử, người này bỏ cây dao tự chế dài trên xe. Khoảng 2 phút sau, một nhóm người dùng dao, mã tấu chém tới tấp ông Quân.
Ông Quân cầm dao tự chế chém trả lại. Do nhóm người này quá đông đã bao vây chém ông Quân bị thương. Ông Quân bỏ chạy xuống hầm xe của quán karaoke, nhóm người này đuổi theo truy sát cho bằng được.
Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong vào rạng sáng ngày 7/11.
Xem thêm video: Cận cảnh công an vây bắt đại ca giang hồ phố Núi
(Nguồn: VTC)
Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)