Anh chồng đâm chết nhân tình của em dâu

Google News

Trước khi gây ra vụ án mạng, gia đình chồng chị Th. từng bắt gặp nhân tình của chị ngụ tại nhà của em trai mới mất, thậm chí khi bị phát hiện và bỏ chạy, người đàn ông đó còn làm vỡ kính bàn và bát hương.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án sát hại anh T (SN 1982, ở xã Sài Sơn) tối 13/7. Nghi phạm gây ra vụ án là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú ở thôn Sài Khê, xã Sài Sơn) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng dư luận tại thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội vẫn chưa ngớt bàn tán xôn xao về vụ án mạng đau lòng xảy ra trên địa bàn.
Trong vụ việc, người gây án và nạn nhân đều là những người đáng thương và đáng trách. Theo đó, tối 13/7, anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, trú tại xã Sài Sơn, đã ly hôn vợ) tới gặp chị Nguyễn Thị Th. tâm sự ở sân sinh hoạt cộng đồng của thôn Sài Khê.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. 
Chị Th. từng có chồng và 3 người con. Cách đây 1 năm, chồng chị không may qua đời. Sau khi chồng mất, chị Th và anh T. có qua lại với nhau và nảy sinh tình cảm nhưng bị gia đình nhà chồng chị phản đối.
Tối 13/7, anh T (đã ly hôn vợ) tới gặp chị Th tâm sự ở sân sinh hoạt cộng đồng ở thôn thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với anh Sửu (tên gọi khác Bốn, người nhà chồng của chị Th.). Vụ việc sau đó được giải quyết ổn thỏa, ông Sửu bỏ về nhà.
Tuy nhiên, ít phút sau, ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú ở thôn Sài Khê, xã Sài Sơn) – anh trai ông Sửu biết được câu chuyện trên đùng đùng chạy đến nơi hai người tâm sự xuống tay sát hại anh T.
Nhớ lại buổi tối "định mệnh" của chồng, bà Mùi (vợ ông Thanh) kể, tối 13/7, sau khi đi làm đồng về, hai vợ chồng khá mệt nên lên giường đi ngủ. Tới khoảng 22h cùng ngày, nghe điện thoại đổ chuông, ông Thanh dậy nghe máy và được một người hàng xóm thông báo em trai là anh Sửu xô xát với anh T.
Khoảng 10 phút sau, bà Mùi nhận được người thân gọi điện báo ông Thanh đâm anh T ở sân sinh hoạt cộng đồng của thôn. Bà Mùi hoảng hốt chạy ra xem thì được tin chồng đã tới công an đầu thú.
“Tôi nghe mọi người kể, trước khi xảy ra sự việc (ông Thanh đâm anh T - PV), anh T. có xô xát với chú Sửu. Nhưng khi chồng tôi tới thì chú Sửu đã về, còn chồng tôi đâm anh T. thế nào tôi không biết", bà Mùi kể lại.
Người đàn bà khốn khổ ngậm ngùi chia sẻ tiếp, trước khi xảy ra án mạng, ông Thanh và anh em trong gia đình có mâu thuẫn với anh T. vì anh này có quan hệ tình cảm với chị Th. - tức em dâu bà Mùi.
Sau đó, chị Th. đưa anh T. về ngủ ở chính căn nhà em trai ông Thanh (chồng chị Th) mới chết. "Bố mẹ chồng tôi và anh em trong gia đình không cấm cô Th. có quan hệ tình cảm với người khác vì em chồng tôi mất rồi, cô Th. cũng cần có nơi nương tựa.
Tuy nhiên gia đình chồng tôi không đồng ý cho cô Th. đưa người đàn ông khác về nhà em chồng tôi ngủ vì trong nhà còn có 2 cháu gái con của Th.”, bà Mùi cho biết.
Ông Tuyên (SN 1935, bố ông Thanh) cho chúng tôi biết thêm, ông không cấm cấm con dâu “qua lại” với anh T. Tuy nhiên, việc anh T về nhà con trai ông mới chết ăn ngủ khiến gia đình ông bức xúc và cảm thấy lo lắng cho 2 cháu gái còn nhỏ tuổi.
“Một lần, anh T tới nhà con trai tôi ngủ ở tầng 2. Khi con cháu gia đình tôi biết tới thì anh T bỏ chạy làm vỡ cả kính bàn và bát hương trên bàn thờ. Sau đó, gia đình tôi báo công an xã, Th cũng viết giấy cam kết không đưa anh T về nhà nữa", ông Tuyên nói.
Từ ngày chồng gây ra án mạng bị công an tạm giữ, bà Mùi đổ bệnh, nhiều đêm mất ngủ.
"Hai vợ chồng tôi làm nông nghiệp, chạy máy cày và máy vò để nuôi 3 đứa con. Nay hai đứa con gái lớn đã lấy chồng, còn thằng út đang học lớp 10. Tôi bệnh huyết áp cao, uống thuốc triền miên nên mọi công việc trong nhà chồng tôi lo hết.
Giờ chồng tôi tù tội thế này tôi không biết phải làm sao để nuôi chồng tù tội và con nữa", bà Mùi khóc nghẹn.
Bà Mùi chia sẻ thêm, sau khi xảy ra sự việc, bà và gia đình đã tới xin lỗi gia đình anh T. về sự việc đau lòng mà ông Thanh đã gây nên và mong nhận được sự đồng cảm.
Chia sẻ về vụ án mạng nhiều người dân xã Sài Sơn đều bày tỏ xót xa vì vụ án đã gây đau thương cho người thân nạn nhân T., gia đình nghi phạm Thanh và cả chị Th.
Câu chuyện anh T. đến nhà chị Th. ngủ lại nhà chị này sau khi chồng mất đã được ông Tuyên trình bày với Công an xã Sài Sơn và được sự xác nhận của địa phương như một sự giãi bày về nguyên nhân xảy ra án mạng.
"Gia đình anh T. thì mất người thân, vợ con ông Thanh thì mất đi trụ cột, còn chị Th. mất đi điểm tựa sau cái chết của chồng. Ai cũng đều đau khổ cả", một người dân xã Sài Sơn chia sẻ.
Lãnh đạo Công an xã Sài Sơn cho biết, ông Thanh chưa có tiền án, tiền sự và có tiếng người hiền lành. Vợ chồng Thanh làm nông nghiệp, kinh tế không khá giả và đang chăm sóc bố mẹ già.
“Sự việc anh T tử vong, Thanh vướng vòng lao lý khiến nhiều người đau xót. Sau khi gây án, Thanh tới cơ quan công an đầu thú. Chúng tôi không rõ vì sao ông Thanh làm vậy”, lãnh Công an xã Sài Sơn nói.
Theo Minh Thu/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)