Theo chân “thợ săn ma” khám phá bệnh viện bỏ hoang đầy u ám

Bệnh viện bị bỏ hoang này từng là nơi điều trị bệnh nhân lao, nơi từng có một đường trượt dài để vứt bỏ thi thể người.

Kalani Smith, 23 tuổi, đến từ Nashville, bang Tennessee, Mỹ mới đây đã có hành trình khám phá địa điểm bí ẩn Waverly Hills Sanatorium - một bệnh viện bị bỏ hoang. Smith cho hay sự kỳ quái có phần đáng sợ của bệnh viện này khiến nơi đây trở thành một địa điểm không thể bỏ qua với những người đam mê khám phá. Sau khi được cho phép, Smith quyết định một mình trải nghiệm cảm giác tại đây. Chàng trai cũng đồng thời tiến hành livestream hành trình và lập tức thu hút lượng lớn người theo dõi.
Theo chan “tho san ma” kham pha benh vien bo hoang day u am
 Khung cảnh u ám bên ngoài bệnh viện.
Ảnh: Jam Press/@kalanighosthunter
Hành trình khám phá của Smith kéo dài từ 20h tối hôm trước đến 4h sáng ngày tiếp theo. Smith cho hay, ngay khi bước vào cửa, anh đã có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Trong khi đó, những người theo dõi video của anh lại khẳng định họ nghe thấy có ai đó như đang thì thào nói "Xin chào" và "Bạn có khỏe không?".
Tuy vậy cũng có những ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của Smith. 
Bệnh viện Waverly Hills Sanatorium nằm ở Louisville, Kentucky mở cửa vào tháng 7/1910 với quy mô phục vụ khoảng 40-50 bệnh nhân. Tuy nhiên, đến năm 1926, bệnh viện buộc phải mở rộng với sức chứa 400 giường do lượng bệnh nhân ngày càng đông. Tại đây sử dụng những phương pháp điều trị thử nghiệm giống như "tra tấn". Nếu bệnh nhân không qua khỏi, họ sẽ bị ném qua đường trượt dài hơn 150m.
Theo chan “tho san ma” kham pha benh vien bo hoang day u am-Hinh-2
Nơi đây từng được cải tạo thành viện dưỡng lão.
Ảnh: Jam Press/@kalanighosthunter
Đến năm 1961, việc phát hiện ra thuốc điều trị và chữa khỏi bệnh lao khiến cơ sở này không còn được trọng dụng. Tòa nhà sau đó được cải tạo và mở cửa trở lại như một viện dưỡng lão có tên là Woodhaven Medical Services, nhưng đã bị đóng cửa vào năm 1981. 
Năm 2021, bệnh viện bỏ hoang này bất ngờ nổi tiếng, thu hút những người nghiên cứu tâm linh khi lời đồn về đường trượt để vứt bỏ các thi thể có "năng lượng hắc ám". 

Khu trượt tuyết nổi tiếng thành “thị trấn ma” vì lý do ngỡ ngàng

Từng ken đặc du khách tới trải nghiệm nhưng hiện tại khu nghỉ dưỡng hoàn toàn vắng vẻ đến mức bị gọi là "thị trấn ma".

Nằm ở độ cao hơn 5400m, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất thế giới trên ngọn núi Chacaltaya, một phần của dãy Andes ở Bolivian từng là nơi cực hút du khách. Mỗi năm, nơi đây tiếp đón hàng nghìn lượt người tới đây trượt tuyết. Tên tuổi nó càng vang xa khi nhà hàng tại đây từng ghi tên trong sách Kỷ lục Guiness ở hạng mục "Nhà hàng ở nơi cao nhất thế giới". 
Được xây dựng trên đỉnh của sông băng Chakaltaya. Vào thế kỷ XX, nơi đây luôn tấp nập du khách và chưa từng khiến những người yêu thích môn trượt tuyết phải thất vọng. 

Cuộc sống bên trong "ngôi nhà quan tài" chỉ vài mét vuông

Bị chôn sống là nỗi sợ hãi không của riêng ai nhưng đối với hàng trăm nghìn người dân Hong Kong, điều này lại gần như trở thành hiện thực.

Hong Kong hiện ghi nhận mức dân số ở ngưỡng 7,5 triệu người. Với cuộc sống đắt đỏ, giá nhà ngày một tăng cao, nhiều người dân ở xứ Hương Cảng không thể có riêng cho mình một căn nhà đúng nghĩa. Thay vào đó, họ chấp nhận "chui rúc" trong những ngôi "nhà quan tài" có không gian nhỏ đến mức không tưởng, ẩn sau những khu phố tối tăm của thành phố. 
Những ngôi "nhà quan tài" này là không gian bất hợp pháp. Từ căn hộ rộng hơn 37 m2, người chủ sẽ chia nhỏ ra khoảng 20 căn phòng nhỏ, cho thuê lại với mức giá 2.000 đô la Hong Kong (gần 6 triệu đồng). Dù không gian sinh sống chật hẹp, chỉ vỏn vẹn khoảng 2m2, đôi khi còn nhỏ hơn, thế nhưng những người không có điều kiện kinh tế buộc phải chấp nhận.

Bố mẹ tặng súng, con mang đến trường bắn cả chục người thương vong

Thiếu niên 15 tuổi bị buộc tội giết người cấp độ một khi gây ra vụ xả súng khiến hơn 10 người thương vong.

Đã có bốn học sinh thiệt mạng và ít nhất tám người khác bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt tại trường trung học Oxford, quận Oakland, tiểu bang Michigan, Mỹ xảy ra vào ngày 30/11. Kẻ tình nghi gây ra vụ xả súng là Ethan Crumbley, 15 tuổi, hiện đang là học sinh của trường. Jennifer và James Crumbley, cha mẹ của Ethan sau đó cũng bị bắt giữ vì cáo buộc có liên quan đến vụ xả súng, tuy nhiên cả hai hai đều không nhận tội. 
Các công tố viên cho hay, nhiều bằng chứng cho thấy vụ xả súng không phải xuất phát từ sự bốc đồng mà được lên kế hoạch từ trước. Theo đó, 4 ngày trước vụ việc, bố mẹ Ethan đã mua cho con trai một khẩu súng như quà Giáng sinh sớm. Bản thân họ cũng sớm nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo về vụ xả súng nhưng vẫn để con trai tiếp xúc với vũ khí và đến trường như bình thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới