Gã chồng trăng hoa giết vợ để lập “phòng nhì”

Google News

Cảnh sát cho biết, đằng sau vụ cướp táo bạo khiến một người thiệt mạng, một người bị thương là cả âm mưu được chuẩn bị bài bản.

Vụ cướp táo bạo trong đêm
Khoảng 5h sáng ngày 5/4/2018, một người đàn ông tại khu phố Vadapalani thuộc thành phố Chennai, bang Tamil Nadu bước ra khỏi nhà đi tập thể dục. Lúc này, nhìn sang phía đối diện bên kia đường, ông thoáng chút ngạc nhiên khi thấy nhà hàng xóm đã bật điện từ lúc nào, cửa chính mở toang. Nghĩ rằng gia đình họ có việc chuẩn bị đi sớm, ông tiếp tục việc của mình.
Hơn 1 tiếng sau, lúc 6h15, khi trở về vẫn thấy mọi thứ như lúc ông đi, tò mò, người đàn ông tiến tới nhà hàng xóm. Ngay khi định cất tiếng gọi, ông phát hiện ra chủ nhà là anh Prabhu đang nằm gục trong phòng tắm ngay gần cửa ra vào.
Vợ chồng Prabhu – Gnanapriya và thi thể người phụ nữ đáng thương khi được tìm thấy. 
Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã cấp tốc đến hiện trường. Tại đây, họ phát hiện người vợ Gnanapriya, 26 tuổi, đã chết trong tư thế hai cánh tay và chân bị trói. Người chồng Prabhu thì bất tỉnh với cái tay cũng bị trói bằng dây vải.
Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Prabhu dần hồi phục. "Anh ấy liên tục hỏi thăm tình hình của vợ mình và yêu cầu được gặp cô, nhưng lúc đó chúng tôi không dám thông báo rằng Gnanapriya đã chết vì sợ anh ấy sẽ sốc mà ảnh hưởng đến tâm lý”, người trực tiếp điều trị cho Prabhu nói.
Khi cảnh sát lấy lời khai, Prabhu cho biết vào khoảng 1h30 sáng hôm đó, khi hai vợ chồng anh đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía phòng khách nên Prabhu trở dậy. Khi đến phòng tắm, anh bất ngờ bị hai gã đàn lạ mặt tấn công. Chúng đánh anh bằng một cây gậy sắt khiến anh gục ngay tại chỗ.
Tại hiện trường, cảnh sát nhận định toàn bộ số trang sức trên cơ thể nạn nhân Gnanapriya đã biến mất nên bước đầu nhận định không loại trừ khả năng đây là một vụ cướp của giết người.
Màn kịch hoàn hảo bị lật tẩy
Tuy nhiên, các điều tra viên sau đó đã nhận định lời khai có nhiều mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm hiện trường. “Mặt khác, Prabhu nói rằng bị hai tên cướp đánh vào đầu khiến mình ngất đi nhưng thực tế, các bác sĩ trong quá trình kiểm tra lại không tìm thấy dấu hiệu cho thấy điều này”, một cán bộ điều tra cho biết.
4 ngày sau vụ án mạng, cảnh sát thành phố đã xác định người chồng mới chính là nghi phạm số 1 và tiến hành bắt giữ. “Ban đầu, chúng tôi tra hỏi anh ta nhưng anh ta đều tìm cách lấp liếm, thậm chí chửi bới cho rằng bị nghi oan. Nhưng sau cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng Prabhu đã phải cúi đầu nhận tội”.
Được biết, Prabhu và Gnanapriya đã kết hôn được 6 năm nhưng mãi không có một đứa con. Điều này đã khiến cho cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, Gnanapriya liên tục bị chồng đánh đập mỗi khi không hài lòng.
Cho rằng Gnanapriya vô sinh, không muốn chung sống với người vợ “vô tích sự” nhưng lại không có cớ để bỏ, Prabhu liền lên kế hoạch giết vợ để có thể cưới người khác. Để che giấu cho hành vi độc ác của mình, hắn nhanh chóng nghĩ ra một màn kịch có sự trợ giúp của người bạn Manoj.
Vào lúc 00h30 sáng hôm đó, sau khi Prabhu giết vợ bằng một cái búa, anh ta gọi cho người bạn của mình tới và lấy hết đồ trang sức trên người Gnanapriya. Tiếp theo, Manoj trói tay Prabhu bằng một miếng vải, đổ nước ra sàn phòng tắm và sắp xếp căn nhà trở nên lộn xộn như vừa xảy ra một vụ cướp. Xong xuôi, hắn rời đi vào lúc 2h00 và lúc này màn kịch của gã chồng bất nhân chính thức bắt đầu.
Cảnh sát đã bắt giữ Manoj để làm rõ hành vi giết người. Từ lời khai của hắn, họ đã tìm thấy tất cả 18 loại trang sức bằng vàng được giấu trong một bức tượng ở ngôi đền gần đó. Theo cảnh sát, trước đó Prabhu đã từng 2 lần lập kế hoạch sát hại vợ nhưng không thành.
Theo Đàm Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)