Rơi nước mắt nhìn cảnh cụ già tật nguyền bị cướp vé số

Google News

(Kiến Thức) - Giữa trưa nắng như đổ lửa, một cụ già tật nguyền với đôi mắt mù lòa, mất một cánh tay...lần mò đi bán vé số dạo trên đường, bị 2 thanh niên giả vờ mua vé số rồi bất ngờ giật cả xấp bỏ chạy.

Vụ việc thương tâm xảy ra lúc 11h ngày 23/3 trên đường Trường Sa (dọc theo kênh Nhiêu Lộc, phường 12, quận 3-TPHCM).
Hình ảnh cụ già tật nguyền nức nở vị bị cướp mất vé số bán dạo khiến ai
chứng kiến cũng không khỏi bùi ngùi đau xót...

Dùng cánh tay còn lại ngồi ven đường ôm mặt khóc, cụ Nguyễn Bán (70 tuổi, quê Quảng Nam) nức nở: “Bọn trẻ thật tàn nhẫn, giờ làm sao có tiền trả cho đại lý đây?”.

Nhiều người buôn bán trên đường Trường Sa chứng kiến vụ việc kể lại: Hàng ngày cụ Bán dù tuổi già, tật nguyền nhưng vẫn cố sức đi bán vé số tìm kế sinh nhai. 

Trưa nay khi cụ lần mò đi bán đến gần cao ốc Screc thì có 2 thanh niên đi xe máy ghé lại hỏi mua. Chưa kịp mừng vì có người mua giúp thì bất ngờ 2 tên đã cướp xấp vé số 150 tờ của cụ rồi phóng xe chạy mất.
 Nhiều người đã chung tay giúp đỡ cụ qua cơn hoạn nạn

Nhìn hình ảnh cụ già tật nguyền với đôi mắt mù lòa ngồi dưới cái nắng nóng giữa Sài Gòn than khóc, những người đi đường không khỏi xót xa và ghé lại kẻ ít người nhiều giúp đỡ cụ.

Cụ Bán nghẹn ngào cúi đầu cảm ơn tấm lòng của mọi người đã giúp cụ trong cơn hoạn nạn.

Vũ Sơn

Bình luận(0)