Rùng mình thai phụ bị rạch bụng cướp con chưa sinh

Cảnh sát Chicago (Mỹ) hôm 16/5 truy tố một cặp mẹ con vì tội giết một thai phụ, sau đó rạch bụng cướp đứa con trong tử cung.

Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái Desiree, 24 tuổi, bị truy tố tội giết người cấp độ một. Ngoài ra, cảnh sát Chicago cũng truy tố Piotr Bobak, 40 tuổi, bạn trai của Clarisa, vì đã che giấu tội ác.
Nạn nhân là thai phụ Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi, mang thai tháng thứ 9. Hôm 23/4, Clarisa đã dụ dỗ Ochoa tới nhà bà ta để lấy quần áo cho trẻ sơ sinh. Tại đây, mẹ con Clarisa đã siết cổ Ochoa tới chết, sau đó lấy thai nhi ra khỏi tử cung của nạn nhân.
Rung minh thai phu bi rach bung cuop con chua sinh
Từ trái qua: Clarisa, Desiree và Piotr. Ảnh: Sở Cảnh sát Chicago. 
Sau đó, Clarisa đã gọi điện thoại tới số khẩn cấp 911 và nói rằng bà ta vừa sinh con nhưng đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi nhân viên y tế tới nơi, “đứa trẻ không còn thở, đã tím tái”, một phát ngôn viên Cơ quan Cứu hỏa Chicago cho hay.
Theo báo Chicago Tonight, đứa trẻ hiện vẫn còn sống và đang ở trong bệnh viện nhưng vẫn ở “tình trạng nghiêm trọng”.
Thi thể của thai phụ Ochoa được phát hiện sáng sớm 15/5 trong một thùng rác phía sau căn nhà của Clarisa. Nhà chức trách cũng tìm được hung khí ngay bên cạnh thi thể của nạn nhân. Chiếc xe của nạn nhân được phát hiện đậu gần đó.
Desiree Figueroa sau đó thú nhận đã giúp mẹ cô ta sát hại thai phụ. Clarisa ban đầu chối bay việc Ochoa có đến nhà bà ta vào ngày nạn nhân mất tích, nhưng sau đó lại thừa nhận có quen biết và từng gặp nạn nhân trong quá khứ.
Trong khi đó, gia đình của Ochoa cho hay, một phụ nữ trên Facebook đã dụ thai phụ tới nhà để lấy xe tập đi và quần áo cho trẻ sơ sinh.
Theo một phát ngôn viên của gia đình nạn nhân, Clarisa còn mở một chiến dịch quyên góp trên mạng. Chiến dịch mang tên GoFundMe này nói rằng, đứa trẻ đã chết, cần tiền để mai táng.
Cảnh sát sau đó đã tiến hành xét nghiệm ADN, xác nhận Ochoa và chồng Yiovanni mới là cha mẹ đẻ của đứa trẻ. Yiovanni Lopez, 20 tuổi, cho biết nỗi đau mà gia đình họ phải chịu đựng là không thứ gì có thể so sánh nổi.

Chồng ngoại tình táng tận lương tâm còn sát hại vợ đang mang bầu 8 tháng

Cái chết bất ngờ của thai phụ 8 tháng khiến cho gia đình không cam tâm nên đã nhờ cảnh sát điều tra. Không ngoài dự đoán, người chồng ngoại tình chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.

Ngày 13/12/2017, người đàn ông họ Cảnh ở Du Lâm, Thiểm Tây, Trung Quốc đón vợ là cô Lưu về nhà, trên đường đã xảy ra tai nạn giao thông khiến cô Lưu tử vong khi đang mang trong mình thai nhi 8 tháng. Tuy nhiên, người nhà cô Lưu nhận thấy cái chết của nạn nhân có nhiều điểm đáng ngờ.

Giết vợ đang mang bầu 8 tháng vì muốn rước nhân tình về sống chung

Vụ thảm án chồng giết vợ từng gây chấn động dư luận Ấn Độ năm 2012 về sự dã man của hung thủ. Vì muốn đưa tình nhân về sống chung, y đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Vụ án mạng trong đêm

Vụ bắt cóc, giết người một thời gây xôn xao Hàn Quốc

Đến tận bây giờ sau hơn 2 thập kỷ trôi qua, câu chuyện đáng buồn của bé Park Chorong Bitnari bị bắt cóc và sát hại khi mới 8 tuổi vẫn khiến người dân xứ kim chi không khỏi xót xa khi nhớ đến.

Ngày 30/8/1997, bố mẹ của cô bé Park Chorong Bitnari khi đó chỉ mới là học sinh lớp 2, tìm đến đến sở cảnh sát báo cáo về việc con gái mất tích . Sau đó, gia đình liên tục nhận được 3 cuộc gọi giọng nữ, yêu cầu số tiền 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) nếu như muốn bé Park an toàn trở về.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.